Một chiến thắng nhẹ nhàng và mang đậm dấu ấn của chân sút người Hà Lan. Ở trận này, HLV David Moyes kéo Van Persie xuống đá lùi, nhường vị trí tiền đạo cắm cho Danny Welbeck. Dù không được xếp chơi ở vị trí sở trường nhưng Van Persie vẫn thể hiện được khả năng săn bàn đẳng cấp bằng hai bàn thắng ở đầu 2 hiệp.
Phút 6, có bóng từ trung lộ, Van Persie mở bóng ra cánh trái cho Patrice Evra băng lên trống trải. Sau một nhịp chỉnh bóng, hậu vệ người Pháp đã có quả tạt chính xác cho Van Persie bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa hạ thủ thành Scott Carson, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.
Dẫn trước từ rất sớm và tạo được một thế trận lấn lướt nhưng M.U lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Có cảm giác các học trò HLV David Moyes vẫn chưa tìm được phong độ và thể thực tốt nhất sau kỳ nghỉ hè. Vì thế, dù kiểm soát toàn bộ thế trận nhưng M.U gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng Wigan.
Cũng may M.U vẫn còn có Van Persie - chân sút vẫn đang duy trì được phong độ đỉnh cao kể khi khi chuyển đến từ Arsenal vào mùa hè năm 2012.
Phút 59, sau một loạt pha phối hợp qua lại trước vòng cấm, Welbeck đẩy bóng cho Van Persie. Sau hai nhịp đẩy bóng, Van Persie tung cú sút chìm. Bóng chạm chân trung vệ James Perch đổi hướng làm bó tay thủ thành Carson, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho quỷ đỏ.
Đây là danh hiệu đầu tiên của HLV David Moyes trên cương vị HLV trưởng quỷ đỏ. Một sự khởi đầu ấn tượng của chiến lược gia người Scotland dù ông và các học trò đã có tour du đấu châu Á không mấy thành công hồi tháng 7 vừa qua.
Cuối tuần sau, giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2013-14 sẽ chính thức khởi tranh. M.U sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng bằng trận đến làm khách trên sân Swanse City vào lúc 23g30 ngày 17-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận