Cụ thể, sau trận đấu, Van Persie nói với kênh truyền hình NOS (Hà Lan): "Đây là thật ư! Một giấc mơ đã trở thành sự thật với người Hà Lan. Đôi khi có những điều chẳng thể giải thích nổi lại xảy ra trong cuộc sống. Cả nước Hà Lan nên ăn mừng điều này. Tôi đã ghi bàn cân bằng tỷ số trong một thời khắc hoàn hảo rồi Robben nối tiếp bằng một bàn thắng tuyệt vời. Thường thì bạn sẽ dừng lại khi tỷ số là 3-1. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đá và ghi thêm bàn thắng. Tất cả là nhờ vào HLV, dường như ông ấy biết mọi điều sẽ xảy ra. Thật không tưởng!".
Tiền đạo được bầu chọn là xuất sắc nhất trận đấu gần như không thể kiềm chế được sự phấn khích, anh nói tiếp: "Mọi người phải ăn mừng ngay bây giờ, cả nước Hà Lan phải mở tiệc. Tôi không thể nào chờ đợi nổi để xem những hình ảnh. Chúc bạn vui vẻ nhé".
Sự phấn khích của Van Persie là điều khá dễ hiểu khi trước trận đấu, anh và các đồng đội bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Tây Ban Nha. Để rồi cuối cùng Hà Lan đại thắng 5-1 với một cú đúp bàn thắng của Van Persie.
Trái với sự phấn khích quá mức của người đồng đội, Arjen Robben, người cũng ghi được hai bàn vào lưới Tây Ban Nha tỏ ra tỉnh táo hơn và nói: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về đội ngũ trẻ trung của chúng tôi. Nhưng sự thật đây chỉ là một trận đấu vòng bảng. Đó không thể coi là một cuộc trả thù cho thất bại trong trận chung kết World Cup 2010. Chúng ta cần giữ cái đầu lạnh và tận dụng chiến thắng này như một lợi thế về tinh thần".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận