Ở vòng đấu cuối cùng, Almeria tiếp Valencia trên sân nhà. Đây được coi là trận "chung kết" của vòng 38 La Liga bởi cả hai đội đều cần 3 điểm để đạt mục tiêu của mình. Với Almeria, đó là trụ hạng còn với Valencia là vị trí thứ tư kèm suất dự vòng bảng Champions League.
Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đã chơi quyết liệt ngay từ đầu và khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn.
Ngay phút thứ 9, Almeria bất ngờ vượt lên dẫn trước sau cú đá phạt của Thomas. Sau bàn thắng, Almeria tiếp tục là đội chơi hay hơn khi giành được khu trung tuyến và liên tục gây chao đảo cho hàng thủ chơi như mơ ngủ của Valencia. Tuy nhiên, trong thế trận lép vế hơn, Valencia lại có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 28 do công trung vệ Otamendi từ pha đá phạt góc.
Không nao núng khi bị gỡ bàn, Almeria tiếp tục chơi tốt và một lần nữa vượt lên dẫn 2-1, lần này xuất phát từ pha đột phá của Thomas và Soriano đá bồi tung lưới Valencia ở phút 37. Nhưng một lần nữa, Valencia lại gỡ hòa, do công của Feghouli ở phút 45, cũng từ tình huống phạt góc.
Ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh với Valencia, là Sevilla đã khởi đầu hiệp hai tưng bừng và ghi liên tiếp ba bàn do công của Reyes (52'), Banega (55') và Aleix Vidal (62') để vượt lên dẫn trước Malaga 3-0. Kết quả này cùng với việc Valencia đang bị Almeria cầm chân 2-2, Sevilla đang tạm thời giành vị trí thứ tư.
Trở lại trận đấu giữa Almeria và Valencia, đội khách Valencia vẫn thi đấu khá chật vật. Nhưng cuối cùng, Valencia có bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút 80. Trong pha phản công nhanh, Alcacer đã tận dụng sai lầm chết người của hậu vệ Almeria, sút tung lưới đội chủ nhà.
Bàn thắng của Alcacer không chỉ giúp Valencia vượt qua Sevilla giành lại vị trí thứ tư mà còn giúp cả Granada. Bởi vì nếu Almeria thua Valencia thì Granada sẽ trụ hạng. Khi nhận tin Alcacer ghi bàn, khán giả của Granada đang xem trận Granada hòa Atletico Madrid 0-0 đã vỡ òa sung sướng.
Trong trận đấu cùng giờ, Barcelona hòa Deportivo 2-2 với cú đúp của Messi. Ở trận này, các cổ động viên và cầu thủ Barcelona đã dành tình cảm tri ân tiền vệ Xavi, người vừa tuyên bố rời đội sau 24 năm gắn bó. Hai bàn thắng giúp Messi có 43 bàn tại La Liga mùa 2014-2015 và xếp hạng nhì ở danh sách Vua phá lưới sau Ronaldo.
Một điểm đáng quan tâm trong trận là việc trung vệ người Bỉ Thomas Vermaelen đã có trận đấu chính thức đầu tiên cho Barcelona sau gần một năm chuyển về sân Nou Camp từ Arsenal.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận