Valencia giúp Swansea đi tiếp

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 13-12, Swansea City thua 0-1 trên sân St.Gallen, còn Valencia hòa Kuban Krasnodar 1-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp Swansea City nối gót Valencia giành vé lọt tiếp vào vòng knock-out Europa League.

Thua trận nhưng Swansea City (áo vàng đen) vẫn có vé đi tiếp - Ảnh: Reuters

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Swansea City đang hơn Kuban Krasnodar 3 điểm và hơn cả về hiệu số bàn thắng. Với cách biệt này, Swansea City chỉ cần có thêm 1 điểm trên sân đội bét bảng St.Gallen (Thụy Sĩ) là có vé đi tiếp mà không cần phải quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu giữa Valencia và Kuban Krasnodar.

Với lí do đó, HLV Michael Laudrup đã chỉ đạo các học trò tập trung chơi phòng ngự ngay từ đầu. Và hi vọng có điểm càng tăng lên với đại diện nước Anh khi sương mù bao trùm cả sân AFG Arena trong suốt trận đấu, khiến cầu thủ hai đội rất vất vả trong việc triển khai lối chơi.

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt và có rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra. St.Gallen là đội tấn công chủ động hơn và trong một tình huống lên bóng ở phút 80, tiền vệ Marco Mathys đã có mặt đệm bóng tung lưới thủ thành Tremmel từ cự li gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.   

Dù thua trận nhưng Swansea City vẫn có vé đi tiếp, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Valencia đã thi đấu sòng phẳng khiến Kuban Krasnodar (Nga) không thể rời sân với 3 điểm (hòa 1-1).  

Niềm vui của Zeljko Filipovic sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Maribor trước Wigan - Ảnh: Getty Images

      

Nhưng đồng hương của Swansea City, Wigan lại không được may mắn như vậy. Ở cuộc chiến tại bảng D, dù đội đầu bảng Rubin Kazan (Nga) đã giúp cho Wigan một tay bằng cách hạ Zulte-Waregem 2-0 ngay trên đất Bỉ, nhưng nhà vô địch Cúp FA của Anh vẫn không thể có vé đi tiếp sau khi để thua ngược 1-2 trên sân của Maribor.

Ở trận này, Wigan đã khởi đầu khá tốt và vươn lên dẫn trước Maribor vào cuối hiệp 1 do công tiền vệ Jordi Gomez với pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m (phút 41). Tuy nhiên, do phải chơi thiếu người ngay sau đó (tiền vệ Chris McCann nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 42), Wigan không còn giữ được thế trận và đã để thua ngược 1-2 trước Maribor sau hai pha dứt điểm hiểm hóc của Dejan Mezga (43') và Zeljko Filipovic (59').     

Chiến thắng của Maribor trước Wigan và cùng với thất bại của Zulte-Waregem trước Rubin Kazan đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng D. Từ vị trí chót bảng trước lượt đấu cuối, Maribor giờ vươn lên vị trí thứ 2 và giành chiếc vé còn lại của bảng D (sau Rubin Kazan) lọt tiếp vào vòng knock-out.

* Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận sáng 13-12 là việc đội bóng hùng mạnh của Hà Lan, PSV Eindhoven (bảng B) thất bại 0-1 trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chornomorets (Ukraine) và bị loại ngay từ vòng bảng.

Cùng giành vé đi tiếp ở lượt đấu cuối còn có Maccabi Tel Aviv (Israel, bảng F), Dynamo Kiev (Ukraine, G) và Slovan Liberec (CH Czech, H)

[box]Danh sách 24 đội giành vé đi tiếp:

Valencia, Swansea City (A); Ludogorets Razgrad, Chornomorets (B); Salzburg, Esbjerg fB (C); Rubin Kazan, Maribor (D); Fiorentina, Dnipro (E); Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv (F); Genk, Dynamo Kiev (G); Sevilla, Slovan Liberec (H); Lyon, Real Betis (I); Trabzonspor, Lazio (J); Tottenham, Anzhi (K) và AZ Alkmaar, PAOK Thessaloniki (L).[/box]      

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất