TTO - Rạng sáng 4-2, Valencia đã bị Levante cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà Mestalla, dù họ đã dẫn trước và chơi lấn lướt hơn đội bóng láng giềng bé nhỏ.
Levante đã từng là hiện tượng vào đầu mùa bóng và trong lúc còn đang rất sung mãn ở giai đoạn lượt đi, họ đã thất thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Valencia. Và khi phải gặp Valencia tại Mestalla trong bối cảnh đội chủ nhà đang khát điểm, khó nghĩ rằng Levante sẽ an toàn rời khỏi đây.
Ấy vậy Levante đã có bàn gỡ ở phút 53 khiến toàn bộ công sức của Valencia "đổ sông đổ biển" và chiếc ghế HLV trưởng của ông Emery đang bị lung lay. Trong pha chống phản công này, hàng thủ Valencia đã chơi không tốt để tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Kone thoải mái sút nối từ đường chuyền bằng đầu của đồng đội.
Trước đó ở phút 35, Valencia có bàn mở tỷ số khi Aduritz chọc khe đẹp mắt cho Feghouli thoát xuống rồi căng ngang để Jonas chỉ làm nốt phần việc còn lại là đệm bóng vào lưới trống.
Sau trận đấu, HLV Emery nói: "Hòa là kết quả tồi tệ và chúng tôi hoàn toàn không hài lòng. Các cổ động viên trước đó đã phản đối đội nhưng họ đã ủng hộ chúng tôi trong suốt trận. Tôi không lo đánh mất vé dự Champions League nhưng hiện nay trách nhiệm thuộc về tôi để tìm giải pháp giúp đội chơi tốt hơn".
Trận hòa này khiến vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Valencia bị lung lay dữ đội. Sau 31 vòng đấu, họ đang được 48 điểm và chỉ hơn Malaga - gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Tây Ban Nha - đúng một điểm.
Và cuộc đua cạnh tranh hai chiếc vé dự Champions League mùa bóng năm sau hứa hẹn sẽ rất quyết liệt bởi vì nhóm phía sau cũng đang bám theo rất sát. Các đội từ thứ năm tới thứ bảy theo thứ tự Levante (45 điểm), Osasuna (43 điểm) và Atl Madrid (42) điểm đều có khả năng đoạt vé từ tay Malaga hay Valencia.
Trước đó, Atl Madrid đã trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, ít nhất là Europa League, bằng trận thắng Getafe 3-0 trên sân nhà Vincente Calderon. Cả ba bàn thắng trong trận này của Atl Madrid đều do công các cầu thủ Nam Mỹ thực hiện đó là Eduardo Salvio, Diego và Falcao. Thú vị hơn khi hai trong số ba bàn thắng cũng do chính các cầu thủ Nam Mỹ kiến tạo.
Có thể nói hiện nay Atl Madrid đang bị "Nam Mỹ" hóa khi HLV lẫn những trụ cột đều đến từ khu vực này. Bàn mở tỷ số của trận đấu mang đậm chất Nam Mỹ khi tiền đạo cánh người Argentina, Salvio phối hợp với hậu vệ cánh trái người Brazil Filipe Luis trước khi dứt điểm ghi bàn.
Rồi đến phút 60, tiền vệ kiến tạo người Brazil, Diego đã đệm bóng vào lưới Getafe sau khi bóng bật xà ngang dội ra từ cú đánh đầu của chính anh. Người chuyền bóng cho Diego chính là tiền đạo người Colombia, Radamel Falcao. Và chính Falcao đã có riêng cho mình bàn thắng ở phút 77 khi dứt điểm lạnh lùng từ đường căng ngang của cầu thủ người Tây Ban Nha, Juanfran.
Inter Milan thắng nghẹt thở Genoa Trong lần đầu cầm quân tại Inter Milan, HLV Andrea Stramaccioni đã có ngay chiến thắng nhưng đó là một chiến thắng nghẹt thở. Inter Milan vượt qua Genoa 5-4 ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 30 Serie A. Trận đấu không chỉ nhiều bàn thắng mà còn rất nhiều thẻ phạt khi trọng tài đã phải rút ra tổng cộng hai thẻ đỏ - chia đều cho mỗi đội; sáu thẻ vàng và có đến quả phạt 11m - hai cho Genoa. Sau 38 phút thi đấu, Inter Milan đã vượt lên dẫn trước 3-0 nhờ hai bàn của Milito và một bàn của Samuel. Tuy nhiên đến phút 59, Genoa đã rút ngắn tỷ số còn 2-3 với hai lần lập công của Moretti. Inter Milan thiết lập lại khoảng cách hai bàn khi Zarate ghi bàn ở phút 74. Năm phút sau, thủ môn Cesar bị phạt thẻ đỏ và Genoa hưởng quả phạt 11, Gilardino sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Phút 85, một kịch bản tương tự xảy ra nhưng dành cho Genoa khi Bellushi của họ bị thẻ đỏ và Milito sút thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 5-3. Vào cuối trận, Gilardino sút thành công quả phạt 11m khác, ghi bàn cuối cùng trong trận. |
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận