14/07/2015 09:12 GMT+7

​Vác mai đi đào khoai

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Chưa có một thống kê chính thức, nhưng lác đác đã có những thông tin từ các cơ quan chức năng dự đoán rằng mỗi năm Việt Nam thất thoát cả tỉ USD ra nước ngoài bởi nạn cá cược bóng đá.

Năm ngoái, chủ tịch VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) cho biết theo các chuyên gia cá cược bóng đá Singapore đánh giá, mỗi năm nước ta có khoảng 2 tỉ USD “chảy” ra ngoài theo đường cá cược!

Và thử nghĩ, nếu chúng ta quản lý, tổ chức tốt chuyện cá cược thì sẽ thu thuế một khoản không nhỏ từ con số 2 tỉ USD này.

Rõ ràng nước ngoài đã “đào khoai” ăn no nê trong cái vụ cá cược bóng đá. Chính vì vậy, chúng ta phải “vác mai đi đào khoai” thôi. Chuyện này chúng ta đã nhìn thấy từ 17 năm trước, tuy nhiên đến giờ thì vẫn chưa đào được một củ khoai nào từ cá cược bóng đá. Tại sao?

Một người nông dân muốn có khoai ăn thì phải biết chọn giống cho phù hợp với thổ nhưỡng, biết đánh vồng, biết kỹ thuật giâm cành, biết bón phân thời điểm nào... chứ không phải làm khơi khơi là có khoai ăn. Mà chuyện tổ chức cá cược bóng đá, xin lỗi, khó gấp ngàn lần chuyện trồng khoai!

Khó như thế nào?

Trước hết, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ làm theo kiểu nào, tự mình tổ chức và khai thác hay mời nước ngoài đầu tư? Ngay sau khi nghe Việt Nam manh nha tìm hiểu về cá cược bóng đá để thừa nhận công khai, rất nhiều nhà cái nổi tiếng ở nước ngoài đã lao vào tìm hiểu.

Tuy nhiên, họ lần lượt đến rồi đi, vì biết rằng điều chúng ta muốn là tự mình tổ chức, khai thác.

Vâng, tự mình làm thì tốt rồi, nhưng thật sự không dễ chút nào. Tôi quen nhiều tay chơi cá cược vào loại cần mẫn thì ai cũng kính nể các nhà cái quốc tế trong việc ra kèo.

Một nghệ sĩ nổi tiếng rất siêng chơi cá cược bóng đá nói: “Tụi nhà cái hay thật. Họ vừa giỏi về tổ chức đánh bạc, vừa là chuyên gia bậc thầy về bóng đá. Bằng chứng là kèo họ đưa ra luôn làm cho người chơi hoang mang, thấy cửa nào cũng ngon ăn cả”!

Liệu chúng ta có được một đội ngũ chuyên gia ra kèo như thế không?

Một chuyên gia trong lĩnh vực này (trong giới kinh doanh cá cược đua ngựa, đua chó ai cũng biết, nhưng ông yêu cầu không nêu tên) khẳng định: Không thể có đội ngũ chuyên gia ra kèo trong một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian đầu tư, đào tạo.

Chỉ mới một chuyện nhỏ thế thôi chúng ta đã không có (và chưa chuẩn bị) thì làm sao tự tổ chức kinh doanh cá cược được.

Một chuyện khác nữa, đó là đừng nghĩ khi hoàn thành được chuyện tổ chức công khai cá cược là dẹp được nạn cá cược bất hợp pháp! Năm 2011, Ủy ban Olympic thế giới đã phải mời cả Interpol tham dự một cuộc họp ở Thụy Sĩ để bàn về chuyện chống cá cược bất hợp pháp, khi người ta dự báo thị trường ngầm này hút đến khoảng 140 tỉ USD/năm!

Còn ông Trần Văn Nghĩa, người có kinh nghiệm xương máu trong chuyện cá cược lậu ở đua ngựa tại CLB Phú Thọ trước đây, cũng cho rằng: “Khi cá cược bóng đá được tổ chức công khai, muốn hiệu quả thì lực lượng chống cá cược lậu phải làm việc thật tích cực.

Bởi tổ chức cá cược công khai thì phải nộp thuế, phải nuôi bộ máy hoạt động, trong khi cá cược lậu chẳng mất gì. Rồi chưa kể, không ít người vẫn muốn cá cược lậu để được bí mật danh tính, để né thuế thu nhập...”.

Tóm lại, thị trường cá cược rất “ngon ăn”, nhưng muốn ăn chẳng phải dễ, nên cần phải chuẩn bị một cách thật chuyên nghiệp chứ không thể lớt phớt như 17 năm qua.

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên