
Các bạn trẻ phường Bình Thạnh (TP.HCM) vá đường, giúp bà con đi lại an toàn hơn trong những ngày mưa - Ảnh: B.T.
Công trình "Vá lấp, sửa chữa đường hẻm 89 Ngô Đức Kế" vừa được tuổi trẻ phường Bình Thạnh thực hiện với diện tích khoảng 50m². Những vị trí mặt đường hư hỏng được vá lấp, sửa chữa, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người dân, nhất là vào ban đêm hoặc những ngày mưa.
Không phải công trình lớn, nhưng mỗi mét đường được làm lại là thêm một phần an toàn cho người dân trên hành trình về nhà, nhất là những ngày mưa lớn, nước ngập.
Thấy đường hư, người trẻ cùng góp sức
Có mặt tại công trình, những chiếc áo xanh tất bật với từng phần việc. Người xử lý vị trí mặt đường hư, người chuẩn bị vật liệu, người cùng nhau hoàn thiện những đoạn đường xuống cấp.
Với người dân trong hẻm, một mặt đường bằng phẳng hơn đồng nghĩa với việc những chuyến đi hằng ngày bớt đi một nỗi lo.
Bởi những ổ gà tưởng chừng nhỏ nhưng khi trời mưa, nước phủ lên mặt đường, người đi xe rất khó nhận biết, dễ xảy ra tình huống bất ngờ.
Phạm Quốc An, Phó bí thư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Bình Thạnh, cho biết công trình là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).
Theo anh An, từ những nhu cầu thực tế của người dân, tuổi trẻ phường lựa chọn những phần việc vừa sức nhưng thiết thực để đoàn viên, hội viên có thể trực tiếp tham gia. Qua đó tinh thần tình nguyện không chỉ dừng ở những khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể ngay tại khu dân cư.
Khoảng 50m² mặt đường được sửa chữa có thể không phải con số lớn. Nhưng với những người ngày ngày đi qua con hẻm này, từng vị trí được vá lại là giảm một điểm nguy hiểm.
Chị Nguyễn Thị Hằng, sống tại con hẻm, cho hay thường ngày chị phải chở hai con đi học, nên mỗi khi trời mưa chị cũng sợ gặp phải ổ gà trên đường.
"Các bạn trẻ chung tay làm lại đoạn đường này giúp chúng tôi đi lại thuận tiện và an toàn. Bà con ai cũng vui", chị Hằng bày tỏ.
Đó cũng là cách người trẻ góp một phần nhỏ để khu dân cư thêm an toàn, sạch đẹp và văn minh.

Vá đường giúp bà con đi lại an toàn là niềm vui của những bạn trẻ phường Bình Thạnh (TP.HCM) - Ảnh: B.T.
"Mỗi ổ gà được xóa, chúng tôi thấy thêm vui"
Nguyễn Duy Lâm, Chi hội trưởng Chi hội khu phố 30, phường Bình Thạnh, đồng thời là thành viên Nhóm vá đường Neha, là một trong những người thường xuyên tham gia những buổi vá đường.
Hơn hai năm trước, Lâm tình cờ chứng kiến một phụ nữ mang thai chạy xe qua đoạn đường có ổ gà. Tay lái của người phụ nữ loạng choạng khi xe đi qua chỗ hư hỏng.
Hình ảnh ấy khiến Lâm suy nghĩ. Nếu những ổ gà được sửa sớm hơn, người đi đường có thể tránh được những tình huống nguy hiểm.
Từ đó Lâm cùng những người bạn bắt đầu tìm cách vá những đoạn đường hư. Những ngày đầu, các thành viên tự góp tiền mua cát, đá, xi măng; sau đó liên hệ, nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để nhóm có thể thực hiện những phần việc phù hợp.
Cứ thấy nơi nào có ổ gà, mặt đường xuống cấp, nhóm lại tìm cách khảo sát và bắt tay cùng địa phương sửa.
"Mỗi đoạn đường được vá và những ổ gà được xóa là chúng tôi thấy vui trong lòng, vì góp chút xíu vào sự an toàn cho bà con đi lại", Lâm nói.
Theo Lâm, trời mưa là lúc những ổ gà trở nên nguy hiểm hơn bởi nước có thể che khuất vị trí hư hỏng. Vì vậy dù ban ngày đi làm, mỗi tuần Lâm vẫn dành khoảng 2-3 buổi tối cùng nhóm đi vá đường, không chỉ tại địa bàn sinh sống, mà đội còn qua các phường khác vá đường.
"Những khi trời mưa, nếu đường ngập mà có ổ gà sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường. Mình làm được chút gì để bà con đi lại an toàn hơn thì cứ làm", Lâm chia sẻ.
Một con đường được sửa không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Đó còn là câu chuyện về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Và đôi khi, tình yêu dành cho nơi mình sống bắt đầu rất giản dị: từ việc cúi xuống vá một ổ gà để một người hàng xóm có thể đi qua con đường ấy an toàn hơn.




Sau 22h, các bạn trẻ bắt tay vá đường, giúp bà con đi lại an toàn hơn - Ảnh: B.T.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận