18/08/2025 07:50 GMT+7

V-League 2025 - 2026: Sôi động và bất ngờ từ vòng đầu tiên

Chưa bao giờ giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam (V-League) lại khai màn cực kỳ sôi động và bất ngờ như năm nay. Bởi bảy trận đấu đầu tiên đều mang đến nhiều cảm xúc cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

V-League 2025 - 2026 - Ảnh 1.

Tiến Linh cùng CLB Công an TP.HCM đã khởi đầu mùa giải mới cực kỳ ấn tượng - Ảnh: N.K.

Cả năm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đều khởi đầu khá khó khăn. Trong khi đó, các CLB tầm trung đều chơi tốt và cho thấy sẽ là thách thức không nhỏ trong cuộc đua vào top 3.

Ứng viên chật vật

Tân binh ở V-League, nhưng CLB Ninh Bình vẫn được xem là ứng viên cho chức vô địch nhờ sự đầu tư lớn của mình cả ở băng ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu. Dàn sao thủ môn Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Thanh Thịnh... được dẫn dắt bởi HLV Albadalejo Gerard (Tây Ban Nha) và cho thấy hoàn toàn áp đảo khi so sánh với CLB có lực lượng khiêm tốn như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trong trận ra quân hôm 17-8.

Nhưng thực tế thì không hề dễ dàng. Chủ nhà HLHT ghi bàn thắng dẫn trước ngay phút 34 và có nhiều thời điểm gây nhiều khó khăn cho CLB Ninh Bình, ngay cả khi tân binh Đức Chiến ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 41. 

Bởi phải chờ đến cuối trận, CLB Ninh Bình mới có thể giành chiến thắng 3-1 nhờ công của tân binh Dụng Quang Nho (phút 90) và Nhan Gia Hưng (phút 90+3). Một chiến thắng mướt mồ hôi đến tận những phút cuối cùng.

Tương tự, đương kim vô địch Nam Định cũng phải chờ đến phút 88 mới có thể ngược dòng đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường hôm 16-8 nhờ bàn thắng của cầu thủ Việt kiều Pháp Kevin Phạm Ba ở phút 88. 

Đem về nhiều chân sút ngoại mới, trong đó có tiền đạo cao đến 2,06m Kyle Hudlin, nhưng hàng công của đội bóng thành Nam vẫn tỏ ra thiếu sắc sảo. Còn hàng thủ cũng lộ ra điểm yếu cho Hải Phòng khai thác với cặp trung vệ nội Thanh Hào - Đặng Văn Tới.

Không như Ninh Bình hay Nam Định dù chật vật vẫn giành trọn 3 điểm, ba ứng viên còn lại chỉ có thể hòa hoặc thua. Đương kim á quân Hà Nội thất thủ 1-2 đầy bất ngờ trên sân Thống Nhất trước CLB Công an TP.HCM (CATP) hôm 16-8. 

Chỉ trong khoảng ba tuần ngắn ngủi dẫn dắt CLB CATP sau khi CLB TP.HCM được chuyển giao và đổi tên, HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp đội bóng ngành công an giành chiến thắng ngoạn mục trong ngày trở lại.

Đánh bại Nam Định để giành Siêu Cúp Quốc gia 2025, nhưng CLB Công an Hà Nội (CAHN) suýt bị CLB Thể Công - Viettel đánh bại nếu như không nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Alan. CLB CAHN sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng các đối thủ cũng biết cách để khai thác điểm yếu của đoàn quân HLV Alexandre Polking. Giải đấu mới khai màn, nhưng đã thấy quá hấp dẫn.

Biểu tượng trở lại đáng chờ đợi

Sân Thống Nhất đã mở hội ngay từ trước khi trận CATP - Hà Nội bắt đầu. Chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật lẫn bắn pháo hoa tưng bừng chưa từng có. Nhưng hơn hết là chiến thắng thuyết phục của CLB CATP, khiến sân Thống Nhất thật sự mở hội trên các khán đài.

Đây là trận đấu mà CLB CATP thể hiện sự sắc bén trong tấn công và vững chắc trong phòng ngự, khiến Hà Nội FC dù nỗ lực trong hiệp hai vẫn không thể nào lật ngược thế trận. Ngoài tân binh Tiến Linh và Huy Toàn ghi bàn sớm để giải quyết thế trận ngay trong hiệp một, thủ môn Patrik Lê Giang đã có ít nhất ba pha cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Phạm Tuấn Hải, Passira và Văn Quyết.

Chiến thắng ngay trận đầu tiên của mùa giải, đặc biệt là càng ý nghĩa khi trong ngày trở lại của cái tên từng là niềm tự hào của bóng đá TP, khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được niềm hạnh phúc.

Màn trình diễn của CLB CATP cũng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao và kéo theo sự kỳ vọng. Bản thân HLV Makoto Teguramori cũng phải dành lời khen cho đối thủ sau thất bại. 

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận mở màn, nhưng không giành được điểm nào thật đáng buồn. Ở trận đầu mùa giải, chúng tôi không có nhiều thông tin về CLB CATP và phải dự đoán đội hình thi đấu của họ. Nhưng họ đã thi đấu rất ấn tượng, đặc biệt là triển khai tốt lối chơi phòng ngự phản công".

CLB Hà Nội bước vào mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập với quyết tâm vô địch. Do đó, thất bại trước CLB CATP quả là cú ngã đau cho đội bóng thủ đô. Và ở chiều ngược lại, đội bóng ngành công an cũng cho thấy mình hoàn toàn có thể gây bất ngờ và có thể đạt thành tích cao nếu tiếp tục duy trì được nhịp điệu thi đấu. Đặc biệt là nếu nhìn vào sự chật vật của các ứng viên ở ngày khai màn.

PVF-CAND gây bất ngờ

Được đôn lên V-League do CLB Quảng Nam bỏ giải, CLB hạng nhất PVF-CAND đã gây bất ngờ ngay ngày ra quân hôm 17-8. Cụ thể, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1. Thất bại 0-3 trước CLB Becamex TP.HCM ngay trên sân Pleiku, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng đối mặt với khó khăn trong cuộc đua trụ hạng khi lực lượng quá hạn chế.

Hai trận còn lại trong ngày 17-8: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ninh Bình (1-3), Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng (1-1).

V-League 2025 - 2026: Sôi động và bất ngờ từ vòng đầu tiên - Ảnh 2.Bảng xếp hạng V-League vòng 1: Becamex TP.HCM dẫn đầu, Hoàng Anh Gia Lai chót bảng

Vòng 1 V-League mùa 2025-2026 đã khép lại với ngôi nhất bảng thuộc về CLB Becamex TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên