
Niềm vui của Bùi Văn Bình (27) cùng các cầu thủ CLB Công An TP.HCM sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: VPF
Sau trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Becamex TP.HCM ở vòng 9, đội đầu bảng Ninh Bình đã bộc lộ rõ hạn chế trong dứt điểm dù kiểm soát hoàn toàn thế trận. Và đến trận đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 10, đội chủ sân Ninh Bình vẫn tiếp tục thể hiện điều đó. Thậm chí còn bế tắc hơn khi rất khó khăn đưa bóng vào vòng cấm, dù có thời điểm kiểm soát bóng lên dến hơn 70%.
Trong hiệp một, hàng thủ SLNA đã chơi rất xuất sắc. Thủ môn Cao Văn Bình có không dưới hai pha cứu thua ngoạn mục. Còn trung vệ Julian Garcia thì gần như không cho các chân sút nội lẫn ngoại của CLB Ninh Bình có nhiều cơ hội dứt điểm. Ngay cả tình huống Hoàng Đức dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm trống trải vẫn bị Julian Garcia đuổi theo rất sát và truy cản nên không thể ghi bàn ở phút 45.
Phút 54, Hoàng Đức còn có pha solo đi bóng một mạch từ phần sân nhà qua 3 cầu thủ SLNA trước khi chuyền vào trong. Nhưng các cầu thủ SLNA vẫn bọc lót cho nhau rất tốt để ngăn chặn một bàn thua.
Rõ nhất là tình huống thủ môn Cao Văn Bình dùng chân cản phá cú đánh đầu cận thành của Quốc Việt ở phút 81, sau đường chuyền bên cánh phải của Gustavo. Không cầu thủ SLNA nào theo kèm Quốc Việt ở tình huống dứt điểm, nhưng Cao Văn Bình đã phản xạ xuất sắc.
Tuy nhiên, khoảnh khắc lóe sáng của Phạm Gia Hưng ở phút 85 đã cứu CLB Ninh Bình. Anh đệm bóng tung nóc lưới SLNA sau đường chuyền từ cánh trái của Nguyễn Lê Phát. Chiến thắng quan trọng này giúp CLB Ninh Bình tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 24 điểm sau 10 trận, hơn đội nhì bảng Công An Hà Nội 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn đối thủ 2 trận.
CLB SHB Đà Nẵng và Công An TP.HCM (CATP) không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm trên sân Hòa Xuân. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa thì đội chủ nhà "biếu" cho đội khách bàn thắng ở phút 89. Cụ thể, sai lầm phá bóng hụt của trung vệ Ngọc Hiệp đã tạo cơ hội cho tiền đạo vào sân thay người Bùi Văn Bình lấy bóng đi thẳng vào vòng cấm rồi sút hạ thủ môn Phan Văn Biểu, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sau 2 trận thua liên tiếp, CLB CATP đã có chiến thắng để duy trì vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB SHB Đà Nẵng vẫn phải nếm trải nỗi đau chưa biết thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa khi đã thua 4 và hòa 1. Quan trọng hơn, sau 5 trận gần nhất chỉ kiếm được 2 điểm, đội bóng sông Hàn tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng với 7 điểm sau 10 trận, đối mặt với nỗi ám ảnh đua trụ hạng như mùa rồi.
Trên sân Gò Đậu, CLB Becamex TP.HCM ngược dòng thắng Hải Phòng 2-1 trong cơn mưa tầm tã. CLB Hải Phòng ghi bàn dẫn trước ở phút 33 nhờ công của Fred Friday - tiền đạo đã có 6 bàn kể từ đầu mùa. Nhưng sang hiệp hai, đội chủ nhà đã ghi liền 2 bàn nhờ công của Việt Cường (11m, phút 73) và Ismaila (phút 89) để giành chiến thắng, qua đó tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Nam Định (áo trắng) để thua trước Gamba Osaka trên sân Thiên Trường - Ảnh: NDFC
CLB Nam Định tiếp tục chuỗi trận thất vọng
Sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua ở đấu trường trong nước V-League, CLB Nam Định đã thua tiếp Gamba Osaka (Nhật Bản) 0-1 trên sân Thiên Trường ở lượt thứ 4 bảng F AFC Champions League Two 2025 - 2026 diễn ra vào tối 5-11.
CLB Nam Định ra sân với 9/11 ngoại binh ở đội hình xuất phát, còn CLB Gamba Osaka tự tin đá 1 ngoại binh duy nhất. Dù vậy, đội khách vẫn có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8. Có đến 6 cầu thủ Nam Định trong vòng cấm nhưng vẫn để cho Rin Mito đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Caique. Sang hiệp hai, đội chủ nhà dồn ép tấn công nhiều nhưng vẫn không thể có bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận