08/03/2022 12:08 GMT+7

V-League 2022: Phố núi nhớ Việt Hưng, Ngọc Quang…

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hoàng Anh Gia Lai đang gây thất vọng cho người hâm mộ. Thế nhưng có nhiều cầu thủ phố núi đang chơi thăng hoa ở V-League mùa này, nhưng dưới màu áo Hải Phòng.

V-League 2022: Phố núi nhớ Việt Hưng, Ngọc Quang… - Ảnh 1.

Ngọc Quang (phải) sớm tìm được chỗ đứng trong đội hình xuất phát của CLB Hải Phòng - Ảnh: ANH PHAN

Đã có khá nhiều tân binh về khoác áo Hải Phòng năm nay. Trong đó có tới 6 cầu thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai là Việt Hưng, Ngọc Quang, Kiên Quyết, Quang Nho, Minh Hiếu và Cảnh Anh theo thỏa thuận cho mượn từ 1 đến 2 năm.

Đó là những cầu thủ được HLV Chu Đình Nghiêm giữ lại, sau quá trình sàng lọc với 14 cái tên đến từ phố núi.

Tất cả đã xuất hiện ở V-League trong 3, 4 mùa bóng gần đây, nhưng phải tạm khoác áo Hải Phòng do không thể cạnh tranh với các đàn anh Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường…

E ngại rằng ngồi dự bị mãi sẽ làm mai một tài năng của họ, bầu Đức quyết định cho mượn rất nhiều cầu thủ trẻ sau lúc bầu Hoàn (ông Văn Trần Hoàn - tân chủ tịch CLB Hải Phòng) ngỏ lời được tăng viện cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai.

Trớ trêu ở chỗ khi các đàn anh tịt ngòi, đánh mất động lực hay phong độ ở V-League 2022, thì nhóm cầu thủ đàn em thi nhau tỏa sáng qua 3 vòng đầu tiên.

Người hâm mộ phố núi không khỏi buồn lòng, giận dỗi và thậm chí là trách bầu Đức lẫn HLV Kiatisak khi nhìn cảnh Ngọc Quang nhiều lần xới tung hành lang phải của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định rồi Thanh Hóa.

Chưa hết, nhà vô địch SEA Games 2019 - tiền vệ Việt Hưng góp công lớn trong việc giúp Hải Phòng có được 7 điểm.

Đầu tiên là cú tỉa bóng sắc như dao vào cuối trận cho Rimario ghi bàn duy nhất vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiếp đó là bàn mở tỉ số vào lưới Nam Định, trước khi đội nhà thắng chung cuộc 2-1 ở vòng 2.

Ấn tượng đậm nét nhất với Việt Hưng chính là những quả đá phạt góc có điểm rơi chính xác ở cột gần, mở ra cơ hội cho đồng đội đánh đầu chiến thuật ngược ra sau để người khác làm bàn. Cụ thể nhất là pha dàn xếp đá phạt góc đẹp mắt của Việt Hưng dẫn tới bàn gỡ 1-1 vào lưới Thanh Hóa của Rimario ở vòng 3.

V-League 2022: Phố núi nhớ Việt Hưng, Ngọc Quang… - Ảnh 2.

Việt Hưng (phải) bay bổng trong vòng tay đồng đội sau bàn thắng mở tỉ số vào lưới Nam Định - Ảnh: ANH PHAN

Xem những pha đá phạt góc mở ra triển vọng tấn công, hoặc tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương của Việt Hưng, người hâm mộ phố núi không khỏi chạnh lòng cho Xuân Trường hay Minh Vương khi họ không một lần tạo nên tình huống sóng gió thật sự với 15 lần đá phạt góc trước Nam Định (8 lần), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (5 lần), SLNA (2 lần). Những quả đá phạt quá hiền, vô hại, thậm chí nhiều người còn nặng lời: đá cho xong trách nhiệm.

Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thế nhưng với những ai từng yêu thứ bóng đá đẹp của Hoàng Anh Gia Lai trong 7 năm qua đều không khỏi buồn lòng, tiếc nhớ khi nhìn những khoảnh khắc chơi thăng hoa trong màu áo Hải Phòng của các "lính đánh thuê" Việt Hưng, Ngọc Quang, Quang Nho, Kiên Quyết…

Nhiều nhà chuyên môn cùng chung nhận định rằng nếu cứ chơi bóng đầy nhiệt huyết, lợi hại trong đá phạt cố định, tỉa bóng sắc sảo và xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, Việt Hưng hoàn toàn có cửa vào đội tuyển quốc gia. Thậm chí là chiếm luôn suất đá chính của các đàn anh vốn xuất thân cùng lò đào tạo ở phố núi.

Hy vọng rằng các cầu thủ phải rời Hoàng Anh Gia Lai vì lý do bất đắc dĩ sẽ tiếp tục chơi thăng hoa, khẳng định chính mình để mai này họ có chỗ đứng xứng đáng khi trở lại với sân Pleiku, vùng đất ươm mầm cho tài năng của họ vươn xa. Mong là vậy.

V-League 2022: Bất ngờ mang tên Hải Phòng V-League 2022: Bất ngờ mang tên Hải Phòng

TTO - Khép lại vòng thứ 3, bất ngờ thú vị đã đến khi cái tên bay cao trên bảng là Hải Phòng chứ không phải Hoàng Anh Gia Lai, T.Bình Định hay Viettel như dự đoán từ giới chuyên môn.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên