V-League 2010: ngôi sao và công chúng
* Lê Huỳnh Đức từng bị treo giò vì rượt trọng tài
TTO - Hành động vái lạy chẳng khác nào tế sống trọng tài vũ Bảo Linh của tiền đạo Công Vinh (T&T) trên sân Cao Lãnh chiều 21-3 vừa qua, đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ bóng đá cả nước.
Trong ngày 22-3, thông qua giới truyền thông cả nước, chân sút số một của bóng đá Việt Nam, đã nói lời xin lỗi với khán giả cả nước, đặc biệt là với khán giả trên sân Cao Lãnh, với trọng tài Vũ Bảo Linh, song làn sóng giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai. Đơn giản chỉ vì lời nói xin lỗi sau khi gây ra sự cố phản cảm (dù rất chân thành) là chưa thỏa đáng.
| Công Vinh quỳ xuống sân để tế sống trọng tài! - Ảnh: Ngọc Quỳnh |
Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện và lược ghi ý kiến của một số người đang làm việc ở V-League mùa này về hành vi phi thể thao của Công Vinh:
Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia - ông Nguyễn Văn Mùi: "Chắp tay lạy trọng tài là hành vi phi thể thao, bị phạt thẻ vàng là đúng. Nhưng tiếp đó, Công Vinh lại quỳ xuống sân và lạy trọng tài lần nữa là hành vi xỉ nhục, xúc phạm trọng tài. Tiếc là trọng tài Linh không thấy, nếu không Công Vinh phải bị phạt thẻ đỏ vì đây là lỗi rất nặng, được ghi rõ trong quy định kỹ luật, được VFF ban hành vào tháng 12-2009. Báo cáo của giám sát và trọng tài sẽ là cơ sở để BTC giải xem xét, sau đó chuyển sang Ban kỷ luật để nơi này đưa ra hình phạt thỏa đáng”.
Ông Mùi còn nhấn mạnh thêm: "Cầu thủ bình thường hay ngôi sao sân cỏ đều được đối xử công bằng trước các quy định của luật. Đã là ngôi sao sân cỏ như Công Vinh thì càng phải biết giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng, đồng thời phải luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ nói theo. Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng không bao giờ chấp nhận hình ảnh “tế sống” trọng tài trên sân cỏ như cách mà Công Vinh đã làm vào chiều 21-3”.
Còn HLV Phan Thanh Hùng (T&T) thừa nhận: "Phản ứng trọng tài với cách như trên rõ ràng là điều không hay và không nên. Tôi không có ý bênh vực cho hành vi sai trái ấy, nhưng chỉ mong có được sự chia sẻ từ nhiều phía. Mệt nhọc, bức xúc trong trận đấu đôi lúc làm cho cầu thủ có những động thái phản ứng thiếu kềm chế. Việc chắp tay lạy trọng tài của Công Vinh, theo tôi đó là hành vi phản ứng vô thức diễn ra trong bối cảnh nhất thời nào đó. Khi ấy, đúng là Công Vinh mất bình tĩnh vì trợ lý trọng tài đã cho Đồng Tháp ném biên ngược lên là sai, lẽ ra đó phải là quả ném biên cho T&T. Nói lên điều này, tôi chỉ mong mọi người cảm nhận đầy đủ mọi chuyện để có cái nhìn xác thực hơn đối với sai phạm vô thức ấy…”.
| Bị phạt thẻ vàng, Công Vinh lại chắp tay lạy trọng tài - Ảnh Ngọc Quỳnh |
Nhanh lắm là đến cuối tuần này, án phạt mới được ban hành - ông Hường cho biết như vậy. Bên cạnh đó, theo thông tin mà chúng tôi có được thì Công Vinh sẽ phải chịu án phạt kỷ luật từ CLB T&T do đã làm tổn thương hình ảnh của thương hiệu, gây nên sự bất bình đối với người hâm mộ cả nước. Đây cũng là sự kiện gây nổi đình nổi đám nhất kể từ khi V-League 2010 khai mạc…
Trưởng ban kỹ luật VFF - ông Nguyễn Hải Hường bình luận: "Bất kỳ các thành viên tham gia vào một trận đấu không có quyền phản ứng trọng tài. Họ chỉ có thể khiếu nại sau khi kết thúc trận đấu, nếu cảm thấy mình bị xử oan. Nếu ai cũng có quyền phản ứng trọng tài thì còn gì là một trận đấu bóng đá. Tôi đang chờ báo cáo từ BTC giải, sau đó sẽ làm việc thêm với giám sát và trọng tài về sự cố nói trên ở sân Cao Lãnh. Báo cáo của giám sát và trọng tài là cơ sở để xử lý kỷ luật. Ngoài ra, hình ảnh được loan tải trên mặt báo cũng là một kênh thông tin để Ban kỹ luật xem xét tiếp theo…”.Ông Hường nhắc đi nhắc lại những án phạt nặng từng ban hành ở mùa giải năm ngoái như vụ “ngón tay thối” của tuyển thủ U-23 VN Hoàng Danh Ngọc (Nam Định), vụ chửi bới hăm dọa trọng tài của Hà Hoàng Đãm (Ninh Bình) - cả hai cùng bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng. Hay xa hơn một chút là án phạt nặng với Huy Hoàng (SLNA) khi chắp tay vái trọng tài ở V-League 2006. 15 năm trước, với hành vi rượt đuổi trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng trên sân Cao Lãnh, chân sút số một của bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó là Lê Huỳnh Đức từng phải chịu án kỷ luật treo giò 6 tháng. Nặng hơn cả trong vụ rượt đuổi ấy, trung vệ Chu Văn Mùi - bị treo giò vĩnh viễn!
SĨ HUYÊN lược ghi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận