Phóng to |
|
Tiền đạo Hoàng Ngọc Linh (Nam Định) - chân sút vừa được phát hiện qua V-League 2006 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Tháng trước, khi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online, giám đốc Sở TDTT Nam Định - ông Đỗ Thanh Xuân - tự tin cho rằng: ”Ai thì không biết chứ bóng đá thành Nam hoàn toàn ung dung trước mùa bóng mới. Chúng tôi đang dư thừa cầu thủ nội, sau lúc Sông Đà rút lui, chúng tôi đã tìm được hai đối tác mới để tài trợ cho CLB trong mùa bóng mới. Không thể công bố mức tài trợ với báo chí, nhưng tôi dám nói rằng Nam Định sẽ có tài trợ chẳng kém các đội bóng khác trong mùa thi đấu 2006…”.
Lạ một điều, tiền đã được chuyển vào tài khoản của bóng đá thành Nam, thế nhưng việc tăng cường ngoại binh dường như vẫn dậm chân tại chỗ! Tuổi tác đã cao, cộng với ba năm thi đấu cho Nam Định, trung vệ Chmokine bộc lộ sự chậm chạp cộng với sức bền thể lực sa sút nên không còn được tín nhiệm. Kết thúc V-League 2005, Chmokine được thông báo không triển hạn hợp đồng, tức đồng nghĩa với việc trở thành cầu thủ tự do.
Hai chân sút đến từ Cộng hòa Séc là Sedlak và Tomas - từng được Nam Định ca ngợi hết lời khi tuyển dụng - chỉ là những cầu thủ thường thường bậc trung và chẳng đóng góp gì nhiều cho việc trụ hạng của Nam Định từ giai đoạn II trở đi. Ngoại trừ sức mạnh và lợi thế thể hình, cả hai không tìm được tiếng nói chung cùng toàn đội, do vậy việc chấm dứt hợp đồng là điều không bất ngờ với người trong cuộc.
Trong số những người ra đi thì trường hợp của tiền vệ trung tâm Tkachenko là đáng tiếc nhất. Trẻ khỏe, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tham gia tấn công và phòng thủ nhịp nhàng, Tkachenko là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có anh trong đội hình. Tiếc là sau hai năm đến với bóng đá thành Nam, anh chủ động nói lời chia tay vì muốn trở về nước chơi bóng gần với gia đình.
Nhân vật ngoại thứ năm - tiền đạo Alfredo - vẫn bóng chim tăm cá. Và cho dù có quay lại, anh vẫn không được chấp nhận bởi phong độ quá thất thường - điều không thể có với một cầu thủ chuyên nghiệp.
Phóng to |
|
Tung vệ trẻ Nguyễn Văn Biển (5) đủ sức thay thế Vũ Duy Hoàng ở mùa bóng mới - Ảnh: Sĩ Huyên |
Hàng loạt cầu thủ xuất thân từ thành Nam đã ra đi với nhiều lý do khác nhau, song điều ấy không gây xáo trộn lớn. Suốt mùa bóng vừa qua, Trung Kiên liên tục vắng bóng vì chấn thương. Lỗ hổng ở tuyến giữa của Trung Kiên để lại được Thế Hiếu lấp đầy một cách trọn vẹn.
Những cầu thủ như Quang Minh, Ngọc Tú, Lương Phúc... kẻ thì ngồi ghế dự bị dài hạn, người thì được tăng cường cho Huế. Có nghĩa rằng sáu, bảy cầu thủ vừa ra đi toàn là hàng dạt của bóng đá thành Nam - trừ trung vệ Vũ Duy Hoàng, do vậy những cuộc chuyển nhượng nói trên không thật ầm ỉ.
Khi các cựu binh vẫn còn thể hiện được phong độ vốn có thì Nam Định lại có ngay một lớp kế thừa với gần 20 cầu thủ tiềm năng vừa bước qua tuổi 21. Không đặt nặng mục tiêu tranh đoạt thứ hạng cao ở V-League 2006, chủ yếu là rèn giũa lực lượng chuẩn bị cho vài ba mùa bóng tới, việc Nam Định thay máu ồ ạt còn nằm ở chỗ hạn chế quỹ lương! Đơn giản rằng sử dụng một cầu thủ trẻ có tài năng, đang mong muốn tìm chỗ đứng trong đội hình chính thức, vẫn thoải mái hơn là cầu cạnh vào lớp cựu binh vốn là công thần và thường xuyên mè nheo về lương thưởng.
Tận dụng được lớp trẻ, Nam Định sẽ không nhức đầu về quỹ lương, đồng thời vẫn đủ sức dằn mặt những vị công thần. Và chính vì không đặt nặng thành tích cho mùa bóng mới nên việc tuyển dụng ngoại binh của họ cũng đơn giản hơn, đồng thời cũng không mất quá nhiều tiền cho việc chiêu binh mãi mã.
Nói về việc chọn ngoại binh thì không CLB nào có kinh nghiệm bằng Nam Định kể từ khi chuyển sang cơ chế bóng đá chuyên nghiệp: họ từng có được hợp đồng với giá lương khá mềm với Achilefu rồi Amaobi (hai ông Vua phá lưới V-League trong năm 2003 và 2004)...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận