26/06/2010 20:48 GMT+7

Uruguay - Hàn Quốc 2-1: Suarez đưa Uruguay vào tứ kết

TTO
TTO

TTO - Uruguay từng hai lần vô địch World Cup, nhưng đó là những nằm 30 và 50 của thế kỷ trước, quá xa và quá lâu. Họ đến phó hội lần này bằng chiếc vé vớt Nam Mỹ và sau đó thắng trận play-off trước Costa Rica...

rlNFLz2W.jpgPhóng to
Ảnh Reuters

- Uruguay: 1-Fernando Muslera; 2-Diego Lugano, 3-Diego Godin, 4-Jorge Fucile, 16-Maximiliano Pereira, 15-Diego Perez, 17-Egidio Arevalo, 7-Edinson Cavani, 11-Alvaro Pereira, 9-Luis Suarez, 10-Diego Forlan. - Hàn Quốc: 18-Jung Sung-ryong; 22-Cha Du-ri, 12-Lee Young-pyo, 4-Cho Yong-hyung, 14-Lee Jung-soo, 8-Kim Jung-woo, 16-Ki Sung-yong, 13-Kim Jae-sung, 7-Park Ji-sung, 17-Lee Chung-yong, 10-Park Chu-young.

Hàn Quốc là đội đầu tiên của châu Á lọt vào vòng hai ở VCK lần này, có thể sẽ bị đánh giá thấp hơn trước một Uruguay dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Nhưng xét thực lực và thực tế hiện nay, chúng tôi vẫn cho rằng đây là cặp đấu đồng cân lạng...

Trận đấu đã bắt đầu, Uruguay trong trang phục áo xanh quần đen còn Hàn Quốc trong trang phục toàn trắng.

Phút 2, Park Ji Sung đi bóng thẳng vào trung lộ trong pha phản công nhanh nhưng anh hơi ham bóng nên để hậu vệ Uruguay phá được.

Phút 4, Park Chu Young sút phạt trực tiếp từ cự ly 22m, ở vị trí tương tự như anh đã ghi bàn vào lưới Nigeria, bóng đi vào góc gần, dội cột ra ngoài.

Phút 6, Sau pha hỗn loạn trước khung thành Hàn Quốc, Forlan tung cú vô lê ở rìa vòng cấm địa, bóng đi nhẹ nên Sung Ryong dễ dàng tóm được.

Phút 8, VAAAAOOOOO tỉ số là 1-0 cho Uruguay Forlan thoát xuống bên cánh trái, ngoặt người lại chuyền bóng vào giữa bằng chân phải, thủ môn Sung Ryong bay người cản phá hụt và chỉ chờ có vậy, Suarez đệm bóng tung lưới Hàn Quốc. Trong tình huống này, Lee Young Pyo đã để lỏng Suarez.

GQFwMNf6.jpgPhóng to
Pha ghi bàn của Suarez - Ảnh: Reuters
gr5slLCt.jpgPhóng to
Suarez tên đầy đủ là Luis Alberto Suarez sinh ngày 24-1-1987, cao 1,81m. Hiện anh đang là chân sút chủ lực của Ajax, ghi 74 bàn trong 97 lần ra sân. Chính hiệu suất ghi bàn tuyệt vời này đã giúp Suarez trở thành một trong những tiền đạo được các ông lớn săn đuổi nhất.Cho đến nay Suarez đã 30 lần gọi vào đội tuyển quốc gia, ghi 12 bàn thắng.

Sĩ Huyên bình luận: Park Chu Young vừa làm cả sân bóng phải trầm trồ thán phục với tài đá phạt trực tiếp. Cú sút hiểm hóc và cực mạnh của Park Chu Young đi vào góc hẹp, thủ môn Muslera bó tay chịu trận, may mà cột dọc đã cứu cho Uruguay bàn thua trông thấy. Với khả năng đá phạt hiểm hóc như vậy cho thấy rằng Chu Young không hề may mắn trong bàn thắng bằng sút phạt trực tiếp vào lưới Nigeria ở vòng bảng.

Sĩ Huyên bình luận: Trong một trận đấu quan trọng, không được phép sai sót, hàng thủ Hàn Quốc đã bị thủng lưới bởi hàng thủ quá lỏng lẻo. Bốn phút sau khi Chu Young đá phạt bất thành, Forlan tấn công bên cánh phải, hậu vệ Cha Du Ri bỏ vị trí bó vào trung lộ (!?).

Forlan tự do chuyền sệt vào trước khung thành, trung vệ Lee Jung Soo cùng thủ môn phán đoán sai. Bóng trôi ra cánh trái trong lúc hậu vệ Lee Young Pyo mất dạng. Vô tình Suarez nhận món quà từ trên trời rơi xuống với cú đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số.

Tiểu Doanh bình luận: Sự nguy hiểm của Forlan là miễn bàn khi cựu binh này vừa già rơ lại vừa có tốc độ. Chúng tôi, những người yêu Hàn Quốc đã có cảm giác lo lắng cho cánh phải của họ, nơi Cha Du Ri giỏi tấn công nhưng kém trong phòng ngự. Và bàn thua của Hàn Quốc đến từ đó khi Cha Du Ri bị hút vào trong và Forlan đã lẻn xuống cánh phải của Hàn Quốc để đặt một đường cắt mặt quá khó chịu với hàng phòng ngự Hàn Quốc...

Phút 20, Park Ji Sung tạt bóng từ cánh trái, trúng người hậu vệ ra hết biên.

Bảy lần liên tiếp lọt vào VCK, nhưng ngoại trừ năm 2002 trên sân nhà đi đến được vòng bán kết, đây mới là lần đầu tiên các cầu thủ đến từ xứ sở nhân sâm lọt được vào vòng hai. Khát vọng với họ là rất lớn. Tinh thần chiến đấu của người Hàn cũng không thể chê vào đâu được. Chúng tôi vẫn tin, các cầu thủ Hàn Quốc sẽ tìm được đường vào khung thành thủ môn Muslera...

Phút 22, Forlan có bóng ở vị trí anh đã sút tung lưới Nam Phi, nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã ập vào cản phá.

Phút 24, Park Chu Young có bóng ở rìa vòng cấm địa nhưng không thể tung ra cú sút do hậu vệ Uruguay đã ập vào.

Sĩ Huyên bình luận: Ngay ở trận hòa Nigeria 2-2 ở vòng bảng, Hàn Quốc đã bộc lộ rất nhiều sơ hở nơi hàng phòng ngự, mà đặc biệt là vị trí của Cha Du Ri. Anh luôn bỏ vị trí để bó vào giữa.

Vô tình lại dẫm chân lên nơi đóng quân của hai trung vệ, do đó ở trung lộ Hàn Quốc luôn có đông cầu thủ, nhưng lại trống vắng ở hai cánh! Ở bàn thua vừa rồi, khi Cha Du Ri mất dạng, tiền vệ phòng ngự Kim Jae Sung phải băng ra cánh phải để lót cho đồng đội, nhưng anh bị Forlan đánh lừa quá dễ bằng cú ngoặt bóng đơn giản.

Phút 27, Forlan chùi bóng trong chân hậu vệ Hàn Quốc tạo điều kiện cho Suarez băng lên đối mặt thủ môn nhưng tiền đạo này đã ở vào thế việt vị.

Hai mươi năm trước, tại VCK Italia 90, Fonseca, tiền đạo lúc đó đang chơi cho Juventus đã ghi bàn thắng duy nhất cho Uruguay vào lưới của chính đội tuyển Hàn Quốc. Bàn thắng đó đã giúp Uruguay lấy vé của đội thứ ba xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng hai. Bây giờ, lịch sử đang lặp lại.

Nhưng lịch sử không phải là một giá trị bền vững. Hàn Quốc của 20 năm trước nổi tiếng với các màn biểu diễn Teakwondo trên sân cỏ, không phải là một Hàn Quốc giàu tính chiến đấu, kỷ luật, có miếng mảng, có tư duy bóng đá hiện đại...

Phút 30, Cướp bóng từ pha đường chuyền non của Cavani, Park Ji Sung mở tốc độ như một vận động viên nước rút, vượt qua hai hậu vệ Uruguay bên cánh trái rồi căng ngang nhưng tiếc rằng không đồng đội nào của anh đón được.

Phút 32, Park Chu Young có bóng bên cánh phải, đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút căng bằng chân trái, bóng đi chệch cột dọc không xa.

Tiểu Doanh bình luận: Nếu phải so sánh hai ngôi sao hàng đầu của hai đội ở 30 phút đầu tiên của trận đấu, Diego Forlan đang làm được nhiều điều hơn đồng nghiệp Park Ji Sung. Ở VCK lần này, cả Park Ji Sung và Forlan đều được bố trí chơi trái kèo của mình, và đều là những nhà tổ chức trận đấu ở trục giữa. Park đã tạo được một pha đá phạt mà Park Chu Young đã sút dội cột, trong khi Forlan đã ít nhất ba lần làm bóng cho Suarez và Cavani uy hiếp khung thành của đối phương.

iQdLh9En.jpgPhóng to
Park Chu Young đứng trước quả đá phạt - Ảnh: Reuters

Phút 35, Park Ji Sung đi bóng ở rìa vòng cấm địa, tỉa bóng cho Ki Jaesung nhưng hai hậu vệ Uruguay đã kịp can thiệp.

Sĩ Huyên bình luận: Hàn Quốc nao núng trông thấy sau khi bị dẫn điểm khiến cho khả năng tấn công không còn mạch lạc. Thêm vào đó, việc tấn công chậm, đơn điệu vào trung lộ rất khó để Hàn Quốc vượt qua hàng thủ xây dựng kín kẻ của Uruguay.

Park Ji Sung di duyển rộng, cần mẫn như một chú ong thợ, nhưng cách chơi quá thiên về sức, thiếu tinh tế đang làm khó cho chính anh và đồng đội. Mỗi khi Park Ji Sung dạt ra hai cánh để lôi kéo, tổ chức tấn công thì khi hàng thủ Uruguay phá bóng giải vây từ trung lộ, hàng tiền vệ của Hàn Quốc bị đứt đoạn khi các tiền vệ còn lại không lấp được khảong trống của anh.

jqGAt2xU.jpgPhóng to
Các cầu thủ Uruguay ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Reuters

Phút 38, Park Chu Young đi bóng bên cánh trái rồi ngoặt người sút bóng thẳng về khung thành, một hậu vệ Uruguay bay người cản bóng hụt nhưng thủ môn Muslera đã tóm gọn.

Phút 40, Suarez vừa bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của đồng đội nhưng Sung Ryong đã kịp tóm gọn.

Thẻ vàng, Phút 40, Kim Jung Woo bị phạt thẻ vàng do lỗi vào bóng thô bạo.

Phút 41, Cha Du Ri tung cú sút ở cự ly 30m, bóng đi căng nhưng vọt xà.

Tiểu Doanh bình luận: Sau 40 phút thi đấu, hai đội cân bằng về thế trận khi mỗi bên sở hữu một nửa thời gian kiểm soát bóng. Hàn Quốc thực hiện 212 đường chuyền, đa số là ngắn và trung bình, 67% chính xác.

Uruguay thực hiện 185 đường chuyền, đa số là chuyền dài. Việc sử dụng nhiều những đường chuyền dài cho thấy Uruguay chọn lối chơi phản công, dù chỉ 67% trong đó là chính xác. Tabarez, thuyền trưởng của Uruguay có vẻ tin tưởng vào khả năng đua tốc độ của các tiền đạo của mình.

EZJZSs0S.jpgPhóng to
Forlan trong vòng vây các cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Phút 44, Từ đường chuyền bên cánh của Cavani, Pereira tâng bóng qua người hậu vệ Hàn Quốc rồi tung cú sút căng, bóng trúng tay một hậu vệ Hàn Quốc bay vào cản phá. Nhưng không có phạt đền.

Phút 45, Park Chu Young thực hiện cú sút phạt trực tiếp ở cự ly 30m, bóng trúng hàng rào bật ra, Cha Du Ri ập vào sút bồi, bóng đi vọt xà.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Uruguay tạm dẫn Hàn Quốc 1-0.

Sĩ Huyên bình luận: Thiếu một chút sức rướn, mất khả năng chạy chỗ trống để kéo dãn hàng thủ Uruguay và không có khả năng di chuyển nhanh để cắt hàng hậu vệ đối phương, Hàn Quốc ít tạo nên những cơ hội nguy hiểm.

Trọng tài Wolfgangs Stark (Đức) vừa cứu cho Hàn Quốc bàn thua trông thấy vào cuối hiệp một: pha dứt điểm trong vòng cấm của Perreira (16-Uruguay) đưa bóng bật tay Ki Sung Yueng (16-Hàn Quốc)! Đây là lỗi được quy là vụng về kỹ thuật, do tình huống diễn ra nhanh, khuất tầm nhìn nên trọng tài không kịp phát hiện.

I4QS6rb9.jpgPhóng toThủ môn Muslera trong một pha cản phá bóng - Ảnh: Reuters

Tiểu Doanh bình luận: Có một chút ngạc nhiên khi Hàn Quốc chơi tấn công biên nhiều, đặc biệt là những miếng đánh ở biên phải với sự dâng cao của hậu vệ Cha Du Ri. Tuy nhiên, ở giải đấu lần này, Hàn Quốc là một trong những đội có chiều cao trung bình vào loại... trung bình khá.

Họ xếp đồng hạng 13 với các đội Algeria, Pháp và Anh, nhỉnh hơn 1cm so với đối thủ Uruguay ở trận đấu này (1m82 so với 1m81). Có vẻ việc có được chiều cao tốt hơn đối phương nên Hàn Quốc sẵn sàng chơi không chiến...

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu

8Mk9Efgb.jpgPhóng to
Ảnh Reuters
Thay người Uruguay lần 1 Phút 45, Victorino (6) vào sân thay Godin (3).

Tiểu Doanh bình luận: Ở hiệp đầu đầu tiên, Lee Young Pyo (12- Hàn Quốc) là người phát động tấn công hay nhất bên phía Hàn Quốc với 30 đường chuyền chính xác trong tổng số 37 đường chuyền. Nhưng cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Park Chu Yong. Tiền đạo 24 tuổi này ngoài một pha sút phạt bật cột dọc, còn có một pha sút phạt khác đi chệch khung thành.

Diego Forlan trước trận đấu này đã cảnh báo các đồng đội rằng, Hàn Quốc không chỉ có một Park Ji Sung nguy hiểm mà còn có mọt Park khác (ám chỉ Park Chu Young) nguy hiểm không kém. Những ai hâm mộ Hàn Quốc có thể trông đợi tiền đạo đang chơi cho Monaco ở hiệp hai đang bắt đầu trên sân vận động Nelson Madela...

Phút 49, Hậu vệ Hàn Quốc chuyền bóng thẳng vào chân Suarez, ngay lập tức Forlan và Cavani dạt cánh trống trải. Tuy nhiên thay vì chuyền bóng, Suarez lại sút bóng từ cự ly xa, bóng đi nhẹ và Sung Ryong dễ dàng tóm gọn.

ZbCBdK7t.jpgPhóng to
Pha bay người bắt bóng của thủ môn Muslera sau cú đánh đầu của Park Ji Sung - Ảnh: Reuters

Phút 51, Lee Young Pyo tạt bóng từ cánh trái vào, Park Chu Young bỏ bóng nhưng đồng đội sau lưng anh bị bất ngờ không kịp chạy lên cắt mặt hậu vệ Uruguay để đệm bóng.

Phút 52, Park Chu Young có bóng trống trải khi hậu vệ Lugano phá bóng không tốt, nhưng cú vô lê của anh ở cự ly 7m lại đi thẳng lên trời.

Phút 53, Ki Sung Yeung treo bóng vào vòng cấm từ pha đá phạt, Muslera bật cao phá bóng ra chịu phạt góc. Trong pha bóng tiếp theo, Hàn Quốc không tạo được nguy hiểm gì.

Phút 55, Park Chu Young có bóng ở rìa vòng cấm địa sau đường chuyền của Park Ji Sung, bóng trúng người hậu vệ Uruguay bật ra.

Tiểu Doanh bình luận: Trong các phút từ 50 đến 52 của trận đấu này, Hàn Quốc đã có hai cơ hội ăn bàn, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút cận thành của Park Chu Young để bóng đi vọt xà. Áp lực, đó là thứ họ đang gây ra trước vòng cấm của người Uruguay. Và áp lực cũng là thử thách với những người Nam Mỹ.

yR5rdayZ.jpgPhóng to
Hàn Quốc đang tạo ra áp lực rất lớn trước khung thành Muslera - Ảnh: Reuters

Nếu cứ chơi thế này, chúng tôi tin, Hàn Quốc sẽ tìm được bàn cân bằng tỉ số, dĩ nhiên với điều kiện những cầu thủ phòng ngự phải thật sự tập trung trước những miếng đánh rình rập của Uruguay.

Phút 57, Suarez khéo léo vượt qua hai hậu vệ Hàn Quốc nhưng pha đẩy bóng của anh hơi dài nên Sung Ryong dễ dàng lao ra tóm gọn.

Phút 58, Cha Du Ri tạt bóng vào từ cánh phải, Park Ji Sung bật cao đánh đầu vào góc gần nhưng bóng đi hơi nhẹ, thủ môn Muslera bay hết người bắt bóng.

Thay người Hàn Quốc lần 1, Phút 60 Kim Jae Sung (13) rời sân nhường chỗ cho Lee Dong Gook (20).

Phút 63, Park Chu Young chọc khe trống trải nhưng Lee Dong Gook không hiểu ý.

Phút 67, VVAAOOOO tỉ số là 1-1 cho Hàn Quốc, Từ đường đá phạt treo vào vòng cấm địa, Victorino đánh đầu phá bóng không tốt, bóng được dựng cây nêu, thủ môn Muslera lao ra không tốt để Lee Chung Yong bật cao đánh đầu vào lưới trống.

VPMW9lPC.jpgPhóng to
Pha ghi bàn của Chung Yong - Ảnh: Reuters

Tiểu Doanh bình luận: Tạo được áp lực và logic của nó sẽ là bàn thắng. Thực tế trên sân đã trả lời như thế. Bàn thắng này, từ pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái của Hàn Quốc, không phải là quá khó, nhưng một hàng phòng ngự rậm ri của Uruguay lại cho cảm giác của sự rối loạn.

Quá nhiều cầu thủ áo xanh cùng bật cao để phá bóng và Pereira vô tính đã dựng cây nêu cho Lee Chung Yong đánh đầu cận thành ghi bàn cân bằng tỷ số. Pha bóng này với chúng tôi, không phải là sự tính toán chính xác của người Hàn Quốc mà là sai lầm của người Uruguay.

qU6tiEGf.jpgPhóng to
Lee Chung-Yong, sinh ngày 2-7-1988, là tiền vệ trẻ nhất trong thành phần đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2010. Lee Chung-Yong hiện đang thi đấu cho CLB Bolton tại giải Ngoại hạng Anh.

Dù còn rất trẻ nhưng Lee Chung-Yong đã sớm trở thành trụ cột trong ở đội tuyển Hàn Quốc. Tính từ lần đầu tiên ra mắt đội tuyển vào tháng 5-2008, đến nay Lee Chung-Yong đã có 24 lần khoác áo đội bóng xứ "kim chi", ghi được 4 bàn thắng, và đây là bàn quan trọng nhất của anh bởi nó diễn ở một VCK World Cup (ba bàn còn lại đều ghi ở những trận đấu giao hữu).

Thẻ vàng, Phút 68 Cha Du Ri bị nhận thẻ do lỗi vào bóng thô bạo.

Phút 71, Park Ji Sung chọc khe cho Lee Chung Yong thoát xuống, đối mặt với thủ môn Muslera, hơi chếch sang bên phải, nhưng cú sút của anh đã quá nhẹ, Muslera đã dễ dàng tóm gọn.

Phút 73, Suarez tung cú sút cực mạnh ở góc hẹp, bóng căng nhưng thủ môn Sung Ryong đã khép góc và phá đi hết biên.

Phút 74, Từ đường chuyền dài, Suarez thoát xuống trống trải đối mặt với thủ môn Sung Ryong nhưng anh đã đánh đầu đi chệch khung thành rất xa.

Thay người Uruguay lần 2 Phút 75, Lodeiro (14) vào sân thay Pereira (16).

Tiểu Doanh bình luận: Oscar Tabarez, tuyển trạch viên của Uruguay có vẻ như đang chỉ đạo các học trò nhường thế tận cho Hàn Quốc để có thể thực hiện lối chơi phản công một cách hoàn hảo hơn.

ToFZYIuD.jpgPhóng to
Các cầu thủ Hàn Quốc vui mừng với bàn gỡ - Ảnh: Reuters

Chiến lược gia 63 tuổi này có thừa kinh nghiệm sau nhiều năm tháng chinh chiến ở châu Âu và Nam Mỹ (ông từng huấn luyện những CLB lớn như AC Milan, Boca Junior…), nhưng có vẻ như ông đã sai lầm khi để đội hình của Uruguay chơi quá thấp và liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Sai lầm đã tới, và sai lầm đã bị trừng phạt.

Phút 77, Park Ji Sung chuyền dài dọc biên cho Lee Dong Gook, nhưng anh theo không kịp.

Sĩ Huyên bình luận: Sai lầm của hậu vệ Hàn Quốc được Suarez tận dụng thành bàn mở tỉ số vào phút 8. Đúng một giờ sau đó, Lee Chung Yong cũng kịp trừng phạt hàng thủ Uruguay để quân bình tỉ số 1-1. Thủ môn Muslera băng ra quá chậm ở tầm thấp nên không kịp đấm bóng giải vây pha dứt điểm bằng đầu của Lee Chung Yong.

Cuộc vùng lên mạnh mẽ của Hàn Quốc đã được đáp đền xứng đáng. Một lần nữa Hàn Quốc cho thấy tinh thần thi đấu ngoan cường, tính nguyên tắc của kỹ luật chiến thuật được giữ nghiêm đã giúp họ làm nên chuyện.

Phút 80, VVVAOOOOOO, tỉ số là 2-1 cho Uruguay, Lee Jung Woo phát bóng không tốt như một cú nhả bóng thuận lợi cho Suarez ở rìa vòng cấm địa, và anh đã tung cú sút xoáy đưa bóng vào góc xa. Bóng vượt qua tay của thủ môn Sung Ryong, chạm vào mép trong của khung thành, vào lưới.

doen8PBS.jpgPhóng to
Dù đã bay hết người nhưng Sung Ryong không thể cản cú sút quá kỹ thuật của Suarez - Ảnh: Reuters

Thẻ vàng, Phút 83, Chu Yong Hyung phạm lỗi với Perez.

Thay người Uruguay lần 3 Phút 84, Fernandez (20) vào sân thay Suarez (9).

Phút 85, Forlan thực hiện cú sút phạt ở cự ly 30m, bóng đi vọt xà.

Thay người Hàn Quốc lần 2 Phút 85, Ki Hun (19) vào sân thay Lee Sung Yeung (16).

Sĩ Huyên bình luận: Khi thế trận ngang bằng về sức ép tấn công của đôi bên và tỉ số thì Uruguay lại vượt lên lần nữa bởi sự tinh quái và lão luyện của Suarez: anh đão người qua Kim Jung Woo nhẹ nhàng rồi vuốt bóng vào góc xa. Chỉ có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu Âu như Suarez mới có thể làm nên chuyện thú vị như vậy.

Phút 86, VAAAAAAAOOO ...KHÔNG ... VAAAAAAAOOOO Nhận đường chọc khe của đồng đội, Lee Dong Gook thoát xuống đối mặt với thủ môn Muslera anh sút bóng nhẹ, bóng chạm chân thủ môn này, lọt qua rồi lăn từ từ vào khung thành nhưng hậu vệ Uruguay đã kịp lui về phá bóng ra.

MOs5V4Yi.jpgPhóng to
Ảnh Reuters
Tiểu Doanh bình luận: Cũng là cái cột dọc, nhưng với Hàn Quốc, đó là sự nuối tiếc còn với Uruguay, giản dị, là bàn thắng! Phút thứ 4, cú sút phạt của Park Chu Young đập cột ra ngoài. Phút 80, cú sửa bóng trong vùng cấm chếch bên cánh phải của Suarez bật cột dọc đi vào lưới.

Hên xui? Không chắc, bởi trước tiên, hàng phòng ngự của Hàn Quốc đã không làm tốt nhiệm vụ của mình khi hai chiếc áo trắng đã không bịt kín được đường đi của bóng, hay nói một cách hoa mỹ, quỹ đạo sút bóng của Suarez nằm ngoài khả năng tưởng tượng của các cầu thủ Hàn Quốc.

Phút 89, Lee Dong Gook bị ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài đã cho Uruguay hưởng quả đá phạt lên.

Tiểu Doanh bình luận: Có lẽ người Hàn Quốc sẽ còn nói rất lâu về cú sút của Lee Dong Gook ở phút 87 sau đường chuyền sắc sảo của Park Ji Sung. Đối mặt với thủ môn, một góc sút không quá hẹp, cự ly chừng 12m và cầu thủ 31 tuổi đang chơi cho Jeonbuk Hyundai Motors tung cú sút chân phải nhưng lại mất chân trụ, có vẻ như gánh nặng tâm lý đè lên anh khi thực hiện cú dứt điểm này. Sẽ không có nhiều cơ hội cho Hàn Quốc như thế nữa, thời gian đang cạn dần đi.

dsEedNBq.jpgPhóng to
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Uruguay - Ảnh: Reuters

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Uruguay giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Tiểu Doanh bình luận: Tiếc nuối cho đại diện châu Á nhưng chiến thắng của Uruguay là hoàn toàn xứng đáng. Những ai yêu mến Hàn Quốc sẽ buồn, rất buồn. Nhưng đây sẽ là một nỗi buồn đẹp bởi những chàng trai xứ kim chi đã trình diễn một lối chơi rực lửa, cống hiến và mang dáng dấp hiện đại.

Tạm biệt Hàn Quốc, nhưng tín hiệu phát đi từ họ sẽ cho châu lục đông dân nhất thế giới này niềm tin rằng, bóng đá châu Á đang tiệmc ận gần hơn với những đỉnh cao thế giới.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên