10/03/2018 11:11 GMT+7

Ước mỗi ngày có một tin vui

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mỗi ngày có một tin vui là một ngày hạnh phúc, để quên đi ba cái chuyện chém giết, đánh lộn, tù tội nhức đầu!

Ước mỗi ngày có một tin vui - Ảnh 1.

Một chuyện thiệt dễ thương vừa diễn ra ở phố núi Kon Tum.

Số là ngày 8-3, cô trưởng ban tuyên giáo tỉnh này mua vé số tặng cho 15 anh chị em làm việc trong ban. Món quà nho nhỏ 10 ngàn đồng có giá trị tinh thần, vừa đem lại niềm vui, vừa như một lời chúc may mắn!

Ai ngờ, có 2 vé trúng độc đắc và 13 số còn lại trúng giải vài chục triệu đồng. Vui quá chừng! Bút Bi cũng vui cùng các anh chị, vốn làm cán bộ ở tỉnh nhỏ, thu nhập chỉ có từ tiền lương. Số tiền này thiệt là quá sức tưởng tượng.

Nhưng nếu vé số đó không trúng cũng là bình thường. Cũng là rất vui. Cái hay, cái đẹp của việc tặng quà trong những ngày lễ đâu phải ở quà to hay nhỏ, quà nhẹ hay nặng. Cho nhau một niềm vui là món quà lớn nhất rồi!

Không chỉ các anh chị trúng số vui mà những ai biết tin này đều vui. Mỗi ngày có một tin vui là một ngày hạnh phúc, để quên đi ba cái chuyện chém giết, đánh lộn, tù tội nhức đầu!

Ước gì mỗi ngày có một tin vui!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên