18/02/2013 08:01 GMT+7

Ước mơ đầu năm

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Trong mấy ngày tết hoạt động thể thao trong nước chẳng có gì nên các chương trình truyền hình về thể thao nước nhà toàn giới thiệu chuyện đời, chuyện nghề của các ngôi sao. Và không chỉ truyền hình, báo chí cũng thế, khi tìm lại những ngôi sao vang bóng một thời, những ngôi sao hiện tại ăn tết ra sao...

TT - Trong mấy ngày tết hoạt động thể thao trong nước chẳng có gì nên các chương trình truyền hình về thể thao nước nhà toàn giới thiệu chuyện đời, chuyện nghề của các ngôi sao. Và không chỉ truyền hình, báo chí cũng thế, khi tìm lại những ngôi sao vang bóng một thời, những ngôi sao hiện tại ăn tết ra sao...

Xem các chương trình, các bài báo chợt nhận ra một điểm chung về các ngôi sao thể thao nước nhà, đó là tất cả đều xuất thân nghèo khó. Như truyền hình quay lại chuyện Trương Minh Sang từng là một cậu bé ngủ vỉa hè. Hay VĐV số 1 hiện nay là Phan Thị Hà Thanh sống cùng bố mẹ trong một căn nhà nhỏ... Và tất cả đều có đoạn kết giống nhau: được cấp nhà, cấp đất nhằm tưởng thưởng cho những thành tích mà họ đã đạt được.

Nghèo khổ + có tài + có ý chí phấn đấu = gặt hái thành công + được cấp nhà, cấp đất, cho vào biên chế... là công thức chung của các chương trình, bài viết về những VĐV tài năng của thể thao VN. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng liệu đã đủ cho một nền thể thao mà người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn những gì đã có?

Nhiều năm theo dõi lĩnh vực thể thao đỉnh cao của nước nhà, chúng tôi vẫn đau đáu một câu hỏi: Tại sao những cô bé, cậu bé ở các thành phố lớn, sinh ra trong những gia đình có điều kiện chăm sóc từ khi còn trong bụng mẹ lại không chịu đến với thể thao đỉnh cao? Nên nhớ những cô bé, cậu bé có điều kiện như thế ắt có thể hình tốt hơn những bè bạn đồng lứa nhưng chẳng may sinh ra trong những gia đình nghèo khó. Nếu các nhà quản lý thể thao VN giỏi thật sự thì đã không lãng phí lực lượng này.

Nhưng làm sao thu hút được khi mà đường đến thể thao đỉnh cao VN gần như là độc đạo: tập trung vào các trường năng khiếu TDTT, mà ở đó chương trình học văn hóa chỉ là thứ yếu! Vì vậy, những phụ huynh có điều kiện chẳng ai chịu cho con em mình vào những ngôi trường mà nếu không thành tài trong lĩnh vực thể thao thì quả là một bi kịch.

Đầu năm mới, lãnh đạo ngành thể thao cho biết sẽ đi đến các địa phương nhằm kiểm tra việc đào tạo VĐV năng khiếu, nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo gấp rút để chuẩn bị cho Asiad 2019. Chắc chắn cuộc tổng kiểm tra này rồi thì cũng chỉ trông mong vào những cô bé, cậu bé không được hưởng những điều kiện tốt nhất từ khi chào đời. Để rồi chục năm sau, những ngôi sao thể thao VN vẫn cứ theo công thức: xuất thân nghèo khổ + có tài + ý chí...

Ước mơ đầu năm của chúng tôi là làm sao ngành thể thao bỏ được yếu tố đầu tiên của công thức ấy.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên