200 học trò nhảy flashmob chia tay thời áo trắngCó nên cấm HS nhảy Flashmob tổng kết năm học?Ủng hộ việc học sinh nhảy flashmob vui vẻ
Để rộng đường trao đổi, Tuổi Trẻ trích đăng một số ý kiến.
Cá tính sáng tạo của tuổi teen
Qua clip học sinh nhảy flashmob cho thấy các em đã xây dựng một kịch bản khá hoàn chỉnh cho ngày chia tay tuổi học trò của mình. Năng động và sáng tạo đó là cá tính của lứa tuổi teen. Không nên khe khắt với các em. Cái cần là phải định hướng cho các em thế nào là cái đẹp và phải làm thế nào để thuyết phục các em chứ không phải lúc nào cũng nói đến kỷ luật hay ngăn cấm!
Phản giáo dục
Có người nói muốn nhảy phải xin ý kiến trường trước, nhưng không phải ai cũng biết lắng nghe học sinh đâu, nhiều người chỉ biết kiên quyết với ý kiến của mình. Nhiều lúc học sinh không làm theo ý kiến của họ thì họ lại gây áp lực cho học sinh như “viết giấy cam kết “. Như vậy thì làm sao học sinh dám bày tỏ ý kiến của mình nữa, chưa tính đến trường hợp học sinh muốn tạo sự bất ngờ cho thầy cô như một món quà.
Mặt khác, việc thuê bảo vệ bên ngoài vào trường là việc hết sức vô lý. Bảo vệ bên ngoài làm gì có kiến thức sư phạm mà xử lý, họ chỉ dùng vũ lực để đàn áp, khống chế trong khi học đường là nơi để giáo dục tính cách và đạo đức con người.
Ở nơi đó có 90% là người trẻ
Các vị ơi! Các vị đòi hỏi phải có sân chơi lành mạnh cho giới trẻ để không bị cuốn theo các tệ nạn nhan nhản đầy xã hội. Bây giờ các bạn trẻ tự tạo sân chơi lại bị cấm đoán, rồi phải xin phép, đăng ký danh sách... toàn là những lý do quyền lực và áp đặt vô lý. Tôi không cổ vũ cho sự vô lễ của các em nếu có nhưng rõ ràng cách làm của các vị sai rồi. Thiết nghĩ ngoài chuyên môn, các vị nên “trẻ lại” tư tưởng cho phù hợp với môi trường nơi quý vị làm việc, ở đó có hơn 90% là người trẻ tuổi. Bản thân tôi, một cựu cán bộ Đoàn, ủng hộ những đổi mới của các bạn trẻ ngày nay.
Nhiều điều cấm cản vô lý
Tôi là học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tuy tôi không tham gia việc lộn xộn ngày 21-5 đó nhưng tôi vô cùng bức xúc với cách nhà trường đối xử với học sinh. Từ những nội quy vô lý như con gái bắt buộc phải mang giày bata cho đến việc cấm nhảy hồ. Hầu hết các học sinh lớp 12 đã 17 - 18 tuổi, đều đã có khả năng chịu trách nhiệm và ý thức được hành vi của mình. Tai nạn “nhảy lên cổ” cách đây năm năm đáng lẽ phải được thông báo nhắc nhở, đi kèm với những lời lưu ý khác. Nếu cho rằng “nhảy hồ là nguy hiểm”, vậy xin giải thích việc cấm flashmob? Đây là một hoạt động tập thể mà tôi vô cùng yêu thích. Trong lúc nhảy, dù xa lạ mọi người cùng nhìn nhau, bắt chước nhau, cười với nhau và tự dưng thấy tình cảm gắn kết như anh em một nhà. Flashmob vui nhộn, hồn nhiên, không chỉ lứa tuổi học trò mà bất cứ ai cũng có thể tổ chức.
Kỷ niệm đẹp
Em là một trong số hơn 200 học sinh tham gia flashmob ngày 18-5-2012 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Em cảm thấy tự hào khi mình được vinh dự là một học sinh Lê Hồng Phong, tự hào khi xung quanh mình là những người bạn năng động, học giỏi và cháy hết mình như thế. Em xin đính chính hoạt động này diễn ra vào giờ ra chơi tiết 4 ngày 18-5-2012, ngày học cuối cùng của chúng em với biết bao cảm xúc ngày chia tay, không phải diễn ra ngày 19-5-2012 - ngày lễ bế giảng như báo đã đưa tin. Chúng em đã chuẩn bị cho sự kiện này trong suốt chín tuần với biết bao cố gắng của hơn 200 bạn học sinh với mong muốn để lại ký ức đẹp không bao giờ phai nhạt thời áo trắng. Sau khi kết thúc hoạt động, chúng em đã cùng nhau nhặt từng mảnh bông giấy nơi sân trường. Em luôn tự hào và mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của ngày hôm ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận