
Niềm vui của các cô gái U23 Úc - Ảnh: ASEANFC
Trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á tối 19-8 là cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng chung bảng B. Ngày ra quân hôm 7-8, Úc đã thua 1-2 trước Myanmar. Đó là cú sốc đầu tiên ở giải.
Tuy nhiên, trận đấu đó thực chất là thử nghiệm của HLV Joseph Palatsides. Bởi lẽ ông đã thay 10/11 vị trí ở trận thứ 2 và nắm bắt được nhân sự cho hành trình đi đến trận chung kết tại Hải Phòng tối 19-8.
Trong trận chung kết, Úc thay 9/11 vị trí so với trận thua Myanmar. Đội hình giàu sức sống đã tạo nên một thế trận hoàn toàn khác so với ngày ra quân. Úc ép sân và chủ động hoàn toàn.
Có 2 lần cầu thủ Úc đã sút bóng trúng xà ngang của thủ môn Myo Mya Mya Nyein. Bàn thắng đến như một cách tưởng thưởng xứng đáng ở phút 66. Furphy băng cắt vào đệm bóng cận thành mở tỉ số.
Sau bàn thua này, tuyển nữ Myanmar mới đổi thế để dồn toàn lực tấn công. Tuyển nữ Úc cũng tập trung thủ nhằm bảo toàn tỉ số mong manh. Họ vượt trội mọi mặt so với các cô gái Myanmar.
Đội trưởng Win Theingi Tun thừa nhận sau trận: "Chiến thắng là xứng đáng cho Úc. Họ mạnh hơn, khỏe hơn dù Myanmar cũng thi đấu rất tốt để bảo vệ khung thành và tìm bàn gỡ hòa".
Chức vô địch xứng đáng cho U23 Úc. Đây là lần thứ 2 Úc vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á, nhưng là lần đầu với đội hình U23. Trước đó, họ từng tham dự với đội hình 1 (2008) và đội U20 Úc.
Ở trận tranh hạng ba, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Thái Lan. Huỳnh Như ghi bàn đầu tiên sau 2 năm giúp thầy trò ông Mai Đức Chung không phải trắng tay rời giải trên sân nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận