
Các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra non nớt trước các tuyển thủ U23 Thái Lan (giữa) - Ảnh: CHANGSUEK
Nhưng trong khi U23 Thái Lan đến Trung Quốc đa phần với lứa cầu thủ sinh năm 2003 - 2004 thì đội tuyển U23 Việt Nam là lứa 2005 - 2007 nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.
Sự vượt trội của kinh nghiệm
Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan thi đấu với tuyển U23 Việt Nam cũng cho thấy rõ sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai đội. HLV Thawatchai Dumrong-Ongtrakun bố trí 8/11 cầu thủ 22 - 23 tuổi, hơn 2 tuổi so với đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.
2 tuổi ở bóng đá trẻ là khoảng cách không nhỏ. Vì thế, U23 Thái Lan không khó để làm chủ hoàn toàn trận đấu trong hiệp một. Thậm chí, U23 Thái Lan còn ghi bàn mở tỉ số khi bóng mới lăn được... 30 giây. Chỉ với 2 đường chuyền, bóng từ giữa sân được U23 Thái Lan triển khai đến vòng cấm. Và tiền vệ 20 tuổi Thanakrit đột phá như chỗ không người rồi dứt điểm tung lưới U23 Việt Nam.
Có thể nói tuyến giữa lẫn hàng thủ của U23 Việt Nam đều chơi không tốt trong hiệp một. Ngoài bàn thua sớm, U23 Việt Nam còn suýt thủng lưới thêm bàn nữa ở phút 20 cũng vì hàng thủ quá lỏng lẻo. Từ phần sân nhà, U23 Thái Lan chuyền dài cho tiền vệ Chawanwit Saelao bứt tốc độ qua trung vệ Lê Nguyên Hoàng nhận bóng rồi tâng bóng qua thủ môn Cao Văn Bình. May mà bóng đi chệch cột dọc.
Phòng ngự không tốt, đoàn quân của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cũng không tạo ra được cơ hội nào rõ nét. Cho đến phút 30, U23 Việt Nam vẫn chưa có pha phối hợp nào đáng chú ý. Ngay cả tình huống đá phạt góc vốn thường ghi bàn, U23 Việt Nam cũng không thể gây nên sóng gió nào trước U23 Thái Lan. Phút 25, Văn Thuận thực hiện quả phạt góc khó chịu, hậu vệ phải Thắng Long trong vòng cấm lại dứt điểm hụt.
Lép vế hoàn toàn
Sang hiệp hai, cả hai đội đều có nhiều sự thay đổi về nhân sự để cải thiện thế trận lẫn thử nghiệm đội hình. Trong đó, tiền đạo Minh Tâm - người ghi bàn ở trận hòa U23 Triều Tiên - được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân ngay từ đầu hiệp để thay cho chân sút Nguyễn Anh Tuấn thi đấu không hiệu quả.
Điều này giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn tỏ ra lép vế trước U23 Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng chơi bóng đầy kinh nghiệm, triển khai bóng mạch lạc và tạo ra không dưới 3 cơ hội có thể ghi bàn. May mắn cho U23 Việt Nam là đối thủ không tận dụng thành công để không thua thêm nữa.
Phút 57, trung vệ Lê Nguyên Hoàng kịp cứu thua cho U23 Việt Nam khi thủ môn Cao Văn Bình đã rời khung thành cản phá không thành công. Rồi phút 73, đến lượt thủ môn Cao Văn Bình đẩy bóng ra ngoài sau pha phản công nhanh, dẫn bóng vượt qua các hậu vệ U23 Việt Nam rồi dứt điểm chéo góc của Chawanwit. Nhưng rõ nhất là phút 90, tiền đạo vào sân thay người Worawut Noisri một mình một bóng lại đệm bóng ra ngoài đầy khó tin khi trước mặt chỉ là khung thành trống.
Hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của U23 Việt Nam hiện tại là Lê Văn Thuận, Công Phương đều không thể hiện được gì nhiều ở trận đấu này. Điều này do U23 Việt Nam tấn công không sắc bén, lại gặp phải hàng thủ chơi chắc chắn của U23 Thái Lan. Thất bại trước đối thủ kình địch trong khu vực là điều khó có thể vui, tuy nhiên, nó cũng đem đến nhiều trải nghiệm giá trị cho các cầu thủ trẻ Việt Nam để trưởng thành hơn tương lai.
Trước mắt, hành trình học hỏi của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Đội sẽ còn trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31-3.
Với đội hình kém tuổi hơn đối thủ, tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Thái Lan 0-1 ở lượt thứ hai Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, diễn ra vào hôm qua (28-3) tại Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận