
U23 Thái Lan (áo xanh) bị Lebanon cầm hòa 2-2 - Ảnh: FAT
Tối 6-9, đội chủ nhà U23 Thái Lan tiếp đón U23 Lebanon tại lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại U23 châu Á 2026. Cả hai đội đều giành được 3 điểm sau lượt trận đầu tiên và có chung mục đích là giành trọn 6 điểm sau lượt trận này.
Nhờ vào lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan đã đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên sau nhiều cơ hội được tạo ra, “Voi chiến” đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Phút thứ 15, cơn mưa lớn đã làm ngập mặt sân Thammasat (Thái Lan) khiến trận đấu trở thành cuộc “thủy chiến” khi các cầu thủ hai bên liên tục vấp phải những vũng nước lớn trên sân.
Dù vậy, trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra đến phút 35 mặc cho cơn mưa ngày càng lớn. Việc mặt sân bị ngập nước đã khiến cho tính chuyên môn của trận đấu giảm đi rất nhiều, các cầu thủ hai đội chỉ có thể phá bóng mạnh lên phía trên.
Trận đấu bắt đầu trở lại sau một tiếng rưỡi bị gián đoạn, các cầu thủ Lebanon đã đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà. Dẫu vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Lebanon tiếp tục giữ thế chủ động.
Chỉ mất 3 phút, Farhat bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan từ quả phạt góc. Bàn thắng đưa U23 Lebanon vươn lên dẫn trước.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục đáp trả nhiều pha ăn miếng trả miếng. Người hâm mộ đội chủ nhà không phải chờ quá lâu khi U23 Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Seksan Ratree ở phút 73.
Tuy nhiên U23 Lebanon đã tận dụng sự mất tập trung nơi hàng thủ U23 Thái Lan để có bàn thắng thứ hai. Lần này cũng từ một tình huống cố định và vẫn là trung vệ Farhat đánh đầu ghi bàn 2-1 cho U23 Lebanon.
Tưởng chừng U23 Lebanon cầm chắc 3 điểm nhưng thủ thành Maasry lại mắc sai lầm khi băng ra đấm bóng hụt. Bóng tìm đến Chanapach Buaphan, cầu thủ này dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.
Cả hai đội chấp nhận chia điểm do không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại.
Sau hai lượt trận, U23 Thái Lan và U23 Lebanon đều có 4 điểm, còn U23 Malaysia có 3 điểm. Kết quả này khiến cho cục diện bảng F trở nên khó lường hơn và hứa hẹn hai trận đấu cuối của bảng này sẽ trở nên kịch tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận