30/10/2011 03:35 GMT+7

U-23 Philippines cũng lo hàng thủ

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày 28-10, báo chí Philippines đưa tin tiền vệ gốc Đức Manny Ott vừa quyết định chia tay U-23 Philippines không dự SEA Games 26 để lo cho tương lai. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng kiếm huy chương đầu tiên của bóng đá Philippines tại SEA Games 26.

TT - Ngày 28-10, báo chí Philippines đưa tin tiền vệ gốc Đức Manny Ott vừa quyết định chia tay U-23 Philippines không dự SEA Games 26 để lo cho tương lai. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng kiếm huy chương đầu tiên của bóng đá Philippines tại SEA Games 26.

19 tuổi, được đào tạo tại Đức và từng khoác áo tuyển quốc gia Philippines, Manny Ott là một trong những gương mặt được HLV Michael Weiss đặt nhiều kỳ vọng trong việc thực hiện chỉ tiêu: hòa U-23 VN ở trận ra quân ngày 3-11 và giành ít nhất 4 điểm trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U-23 Myanmar và U-23 Lào để lấy một vé bảng B vào bán kết.

Đang khoác áo CLB FC Ingolstadt II (giải hạng tư nước Đức), Manny Ott nói: “Đây là quyết định hết sức khó khăn. Do đang tìm cho mình một CLB mới tại Đức nên tôi không thể cùng đội U-23 Philippines dự SEA Games 26. Tôi rất xin lỗi và mong người hâm mộ Philippines thông cảm”.

Sự vắng mặt của Manny Ott sẽ khiến gánh nặng khu trung tuyến dồn lên vai tiền vệ Jason de Jong (CLB Dordrecht, Hà Lan). Đồng thời, việc mất tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt từ xa như Manny Ott sẽ khiến hàng thủ Philippines gặp nhiều khó khăn như thừa nhận của HLV Michael Weiss: “Phòng ngự chính là tử huyệt của U-23 Philippines hiện nay. Chúng tôi thường gặp rắc rối trong khâu phối hợp phòng thủ, nhất là những phương án chuyển từ tấn công sang phòng ngự để chống phản công nhanh”.

Theo HLV Michael Weiss, do U-23 Philippines là tập hợp cầu thủ của nhiều nền bóng đá khác nhau nên chưa có sự phối hợp ăn ý và phụ thuộc quá nhiều vào các cá nhân như hậu vệ phải gốc Tây Ban Nha Carli De Murga (CLB Racing Club Portuense), thủ môn Roland Muller (MSV Duisburg, Đức)... U-23 Philippines hiện đang tập huấn để hoàn thiện lối chơi tại Gotemba, Nhật Bản.

Trong khi đó, sau khi thua U-23 VN 0-5 tại VFF - Eximbank Cup 2011, U-23 Myanmar với hơn mười cầu thủ từng dự SEA Games 25 vừa có trận giao hữu thắng U-23 Pakistan 2-1 tuần qua. Đây là đối thủ được HLV Goetz của U-23 VN đánh giá là nguy hiểm nhất bảng B

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên