
Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U20 nữ Bangladesh - Ảnh: AFC
Trước trận đấu mang tính sống còn này, cả Việt Nam và Bangladesh đều chưa có được điểm nào nên họ nhập cuộc với quyết tâm rất cao.Dù được đánh giá cao hơn về mặt kỹ thuật, nhưng các cô gái Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trong hiệp thi đấu thứ nhất.
Chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn và nền tảng thể lực sung mãn của đối thủ. Những cơ hội ngon ăn của Thanh Hiếu hay Hoàng Vân đều lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối.
Khép lại 45 phút đầu tiên với tỉ số hòa 0-0. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ngay đầu hiệp 2. Phút 49, từ một quả đá phạt trực tiếp ở khu vực giữa sân, thủ môn Mile Akter của Bangladesh mắc sai lầm nghiêm trọng khi bắt bóng không dính. Tận dụng thời cơ, Thùy Linh dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số 1-0.
Bàn thắng giúp đoàn quân của các cô gái áo đỏ cởi bỏ áp lực tâm lý và chơi tự tin hơn. Trong những phút tiếp theo, Thanh Hiếu và các đồng đội vẫn miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng các chân sút của Việt Nam lại quá vội vàng trong những tình huống dứt điểm sau cùng.
Trong khi đó, Bangladesh nỗ lực phản công với sự nguy hiểm của tiền đạo Sagorika nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ để bảo toàn thành quả.
Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bangladesh để vươn lên đứng thứ 3 bảng A với 3 điểm. U20 Việt Nam phải chờ kết quả lượt cuối của hai bảng B và C diễn ra vào ngày mai 8-4, mới có thể biết được liệu chúng ta có thể vào tứ kết hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận