
Hoàng Hên có màn ra mắt khá tốt trong màu áo tuyển Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÊ
Đáng chú ý, ông Kim sử dụng tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong đội hình xuất phát. Về lý thuyết, Hoàng Hên đá tiền đạo lệch cánh, nhưng thực tế anh lại chơi khá giống số 9 ảo. Ông Kim kỳ vọng với vai trò đặc biệt này, Hoàng Hên sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho tuyển Việt Nam.
Giải quyết đối thủ nhờ tình huống cố định
Điều này cộng với việc "những chiến binh sao vàng" hoàn toàn áp đảo về thế trận là cơ hội tốt để tuyển Việt Nam luyện những bài tấn công xoay quanh Hoàng Hên. Và tuyển Việt Nam đã cho thấy khá nhiều phương án tiếp cận khung thành của Bangladesh. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thiếu một chút chính xác ở những tình huống quyết định.
Dẫu vậy, Hoàng Hên cùng các đồng đội vẫn có thể xuyên thủng mành lưới của Bangladesh nhờ "sở trường"… là tình huống đá phạt góc. Phút thứ 8, hàng thủ đội khách hỗn loạn sau quả đá phạt góc bên cánh trái của Tiến Anh. Tuấn Hải chớp thời cơ dứt điểm chạm chân hậu vệ Bangladesh đi vào lưới, mở tỉ số cho Việt Nam.
10 phút sau, cũng từ tình huống cố định, tuyển Việt Nam ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Quang Hải thực hiện quả đá phạt tuyệt đẹp để Xuân Mạnh băng xuống đánh đầu tung lưới đối thủ. Đến phút 38, Hai Long cướp bóng từ giữa sân, dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.
Hoàng Hên ra mắt chưa trọn vẹn
Ở trận này, dù không đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của tuyển Việt Nam nhưng tân binh Hoàng Hên đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Hiệp hai, Hoàng Hên được kéo về giữa sân đá cặp tiền vệ trung tâm với Lê Phạm Thành Long. Với vị trí này, Hoàng Hên mới thực sự phát huy được toàn bộ tố chất của mình khi chuyền bóng khá sáng, cầm nhịp tốt và dứt điểm cũng khá ấn tượng.
Màn ra mắt của anh có lẽ đã trọn vẹn hơn nếu anh ghi được bàn thắng. Hoàng Hên rõ ràng là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Xuân Son góp mặt ở hiệp hai và có không ít cơ hội ghi bàn. Dù vẫn chưa tìm lại cảm giác tốt nhất nhưng màn trình diễn của Xuân Son vẫn rất đáng khích lệ.
Ngoài đánh giá sự hòa nhập và trở lại của các cá nhân như Hoàng Hên, Văn Hậu…, tuyển Việt Nam không thu được quá nhiều bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là ở khâu phòng ngự khi tuyển Việt Nam thực sự có một tiền vệ đánh chặn là Lê Phạm Thành Long trong hiệp hai.
Tuy vậy, "những chiến binh sao vàng" cũng cần phải rút kinh nghiệm khi để mất bóng trước vòng cấm khá nhiều, chất lượng các đường chuyền không ổn định, và cần chỉn chu hơn trong khâu dứt điểm.
Ngày 31-3, đối thủ tiếp theo của Việt Nam là Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Đây sẽ là thử thách và mới là thời điểm các CĐV có cái nhìn rõ ràng nhất về "tuyển Việt Nam ngày càng mạnh" của HLV Kim Sang Sik.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận