18/08/2014 05:19 GMT+7

U-19 VN sẵn sàng cho trận “chung kết” với U-21 Campuchia

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)

TT - Chỉ cần thắng U-21 Campuchia trong trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra lúc 19g15 hôm nay (18-8), đội tuyển U-19 VN sẽ giành vé vào bán kết Giải U-22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Với những gì đã thể hiện, U-21 Campuchia cho thấy sẽ là đối thủ không hề dễ dàng cho U-19 VN. Họ được dẫn dắt bởi HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này là Lee Tae Hoon (Hàn Quốc) và cũng có năm cầu thủ quá 21 tuổi được tăng cường theo điều lệ. Đó là hậu vệ Sok Sovan, tiền vệ Chheoun, Suhana, tiền đạo Sok Sana (cùng 22 tuổi) và tiền đạo đội trưởng Sokumpheak (27 tuổi). Trong đó, Sokumpheak chính là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước U-19 Indonesia hôm 16-8, qua đó giúp U-21 Campuchia vươn lên nhì bảng và nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, cầu thủ chơi nổi bật nhất của U-21 Campuchia lại là tiền vệ đang khoác áo đội tuyển quốc gia Chan Vathanaka (20 tuổi). Với lối chơi bóng tốc độ, giàu kỹ thuật và sút bóng tốt, Vathanaka không chỉ ghi bàn trong hai trận thắng U-21 Singapore (3-1) và U-21 Brunei (1-0) mà còn có những đường chuyền hiệu quả cho đồng đội trong bốn trận đấu vừa qua ở Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Trả lời Tuổi Trẻ trước trận gặp U-19 VN, HLV Lee Tae Hoon của U-21 Campuchia cho biết thể lực không chỉ là vấn đề của U-21 Campuchia mà cũng của các đội còn lại ở bảng B do các đội đã trải qua bốn trận đấu khá căng thẳng. HLV Lee Tae Hoon nói: “Chúng tôi tự tin cho trận đấu với đội tuyển U-19 VN. Tuy nhiên, tôi không bao giờ bình luận trước rằng U-21 Campuchia sẽ thắng hoặc thua. Điều duy nhất làm tôi lo lắng trong trận đấu với U-19 VN là họ có đến hai ngày nghỉ để phục hồi thể lực trong khi chúng tôi chỉ có một. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất”.HLV Guillaume Graechen sẽ bố trí đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành chiến thắng trước U-21 Campuchia. Sau buổi tập chiều 17-8 của U-19 VN, HLV Guillaume Graechen nói: “Ngày mai (18-8) là trận chung kết, do đó chúng ta phải cố gắng giành chiến thắng. Vì nếu hòa hoặc thua, chúng ta phải lên máy bay về nước. Dù vậy, đây cũng chỉ là một trận đấu. Cho nên các bạn không cần thiết phải có áp lực xung quanh. Hãy cố gắng chuẩn bị để có trận đấu tốt”.

[box]Quốc vương Brunei tặng hơn 250.000 USD cho 11 đội tham dự

Không tổ chức tiệc chiêu đãi các đội bóng tại hoàng cung như dự kiến vào tối 16-8, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã chuyển quà đến cho các đội bóng tham dự. Cụ thể, 23 thành viên của một đội bóng được nhận quà là 1.000 USD/người. Với 11 đội bóng tham dự, tổng số tiền này lên tới hơn 250.000 USD.[/box]

NGUYÊN KHÔI (từ Brunei)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên