25/12/2013 21:54 GMT+7

"U-19 VN đá hay, đẹp là sướng rồi"

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức nói rằng kết quả của đội U-19 VN tại giải không quan trọng, bởi theo ông: “Đội U-19 VN cứ đá cống hiến, đá hay, đẹp là sướng rồi”.

Chiều 25-12, ban tổ chức giải đã tổ chức họp báo tại TP.HCM để giới thiệu về giải đấu đang được người hâm mộ chờ đợi này.

Giải diễn ra từ ngày 6 đến 10-1-2014 trên sân Thống Nhất với sự tham dự của bốn đội: U-19 AS Roma (Ý), U-19 Tottenham (Anh), U-19 Nhật Bản và chủ nhà U-19 VN. Tổng giải thưởng cho giải lên đến 226.000 USD. Bốn đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Trong đó, đội vô địch được nhận 100.000 USD, hạng nhì: 70.000 USD và hạng ba: 50.000 USD.

Đồng trưởng ban tổ chức giải - ông Trần Thanh Hải (chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood) - cho biết: “Dự trù kinh phí tổ chức giải lên đến hơn 600.000 USD. Chi phí ăn, ở và di chuyển của các đội dự giải đều do ban tổ chức đảm trách toàn bộ. Vé vào sân gồm ba mệnh giá: 150.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng. Ngày 28-12 sẽ phát hành vé rộng rãi tại sân Thống Nhất”.

Sau thành công ở Giải vô địch Đông Nam Á (á quân) và vòng loại U-19 châu Á (đứng nhất bảng), đây là lần đầu tiên U-19 VN trình diện trước người hâm mộ trên sân nhà. Để chuẩn bị cho giải, U-19 VN đã tập trung từ ngày 22-12 tại Pleiku. So với hai giải đấu quốc tế vừa rồi tại Indonesia và Malaysia, lần này đội U-19 VN tập trung 24 cầu thủ. Trong đó Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG có 15 người, còn lại là cầu thủ đến từ Hà Nội (3), Khánh Hòa (2), SLNA (1), Viettel (1), năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai (2). Một số gương mặt lần đầu tiên khoác áo đội tuyển U-19 như Tiến Hoài, Quang Huy, Anh Tài, Văn Quý (Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG), Trung Thủ (năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai).

Thành phần ban huấn luyện, ngoài Guillaume (HLV trưởng) và Nguyễn Quốc Tuấn (HLV chuyên trách thủ môn), lần này được bổ sung Võ Phước (SHB Đà Nẵng) và cựu tuyển thủ Dương Minh Ninh (HLV phó Học viện Hoàng Anh Gia Lai từ bảy năm qua).

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, ông Đoàn Nguyên Đức hào hứng cho rằng: “Tôi không đặt nặng việc thắng thua ở sân chơi này mà ước muốn rằng các cầu thủ U-19 VN sẽ cống hiến cho khán giả những phút giây sảng khoái bằng lối chơi đẹp mắt. Hi vọng U-19 VN sẽ mang lại niềm vui cho khán giả trong bữa tiệc bóng đá đầu năm mới 2014. Nếu U-19 VN thất bại ở giải này, tôi buồn nhưng không hề tiếc bởi thua trước những đối thủ tầm cỡ thì có gì phải xấu hổ...”.

Quyền chủ tịch LĐBĐ VN (VFF)Lê Hùng Dũng nhận định: “Trong năm 2014, tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt cho U-19 VN trong việc cọ xát cùng những đội mạnh để nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm trận mạc để nhắm tới mục tiêu vô địch Đông Nam Á và lọt vào bốn đội mạnh nhất vòng chung kết U-19 châu Á để giành được một suất tham dự VCK U-20 thế giới diễn ra vào năm 2015 tại New Zealand. Có thể khẳng định rằng tương lai của bóng đá VN đang nằm ở thế hệ cầu thủ U-19, đó là những cầu thủ được đào tạo chính quy cả về chuyên môn, văn hóa lẫn trình độ ứng xử rất văn hóa...”.

[box]Lịch thi đấu giải

6-1-2014: U-19 Tottenham - U-19 Nhật Bản (15g40), U-19 VN - U-19 AS Roma (18g).8-1-2014: U-19 AS Roma - U-19 Tottenham (15g40), U-19 VN - U-19 Nhật Bản (18g).10-1-2014: U-19 Nhật Bản - U-19 AS Roma (15g40), U-19 VN - U-19 Tottenham (18g).[/box]

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên