
U17 Trung Quốc (trái) đánh bại Saudi Arabia để giành vé vào bán kết - Ảnh: AFC
Lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng để tiến vào tứ kết và phải đương đầu với đội chủ nhà, U17 Trung Quốc không được đánh giá cao trước Saudi Arabia.
Mọi dự đoán về kết quả không tốt cho U17 Trung Quốc càng trở nên thực tế khi Faisal Bayomi ghi bàn đưa Saudi Arabia vượt lên ở phút 21.
Sau bàn thua, U17 Trung Quốc đã vùng dậy mạnh mẽ để tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng.
Phút 28, nhận đường chuyền của đồng đội, Wan Xiang không chế bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi ngoặt bóng cực dẻo loại bỏ hậu vệ U17 Saudi Arabia trước khi sút tung lưới thủ môn Abdullah Al Mas, cân bằng tỉ số trận đấu.
Màn lội ngược dòng của U17 Trung Quốc được hoàn tất trong hiệp 2. Phút 58, cầu thủ U17 Trung Quốc đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi tạt bóng vào trong để He Sifan đánh đầu nhả ngược trở lại cho Zhao Songyuan. Dù cú chạm bóng sau đó của Zhao Songyuan không đủ tốt nhưng bóng vẫn làm lưới U17 Saudi Arbia rung lên.
Không còn gì để mất, U17 Saudi Arabia dồn đội hình lên tìm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Không những vậy, hàng thủ lỏng lẻo vì dâng quá cao của Saudi Arabia đã phải trả giá với bàn thua thứ 3.
Phút 90+2, He Sifan đi bóng vượt qua hàng loạt cầu thủ U17 Saudi Arabia trước khi tung cú sút trái phá làm tung lưới thủ thành Abdullah Al Mas, ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Trung Quốc.
Trận này, dù kiểm soát bóng chỉ hơn 30% nhưng U17 Trung Quốc lại tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Cầu thủ của họ cũng chứng tỏ có kỹ thuật và tốc độ hơn U17 Saudi Arabia.
Giành quyền tiến vào bán kết, U17 Trung Quốc sẽ gặp đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và Úc diễn ra lúc 0h ngày 17-5.
Ở trận tứ kết đáng chú ý khác, U17 Nhật Bản đã dễ dàng đánh bại Tajikistan 5-0 để lấy vé vào bán kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận