
U17 Thái Lan thua sốc Lào ở giải Đông Nam Á - Ảnh: Changsuek
Chiều 18-4, U17 Thái Lan thua sốc 2-3 trước U17 Lào ở lượt cuối bảng B Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp Lào hiên ngang tiến vào bán kết, trong khi đó “voi chiến” chấp nhận rời giải ngay từ vòng bảng.
Bước vào trận đấu mang tính chất sinh tử, U17 Thái Lan chịu áp lực phải giành chiến thắng mới có thể đi tiếp.
Đội bóng xứ chùa vàng nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 15.
Tiền đạo Viphusit có pha đi bóng trung lộ tự tin trước khi tung cú sút trái phá đẹp mắt. Tưởng chừng bàn thắng sớm sẽ giúp Thái Lan có một thế trận dễ thở, nhưng U17 Lào đã chứng minh họ không đến giải đấu này để làm đội bóng lót đường.
Bước sang hiệp hai, kịch bản rượt đuổi tỉ số nghẹt thở đã diễn ra. Phút 54, từ một cú sút phạt của Anoulak, thủ môn U17 Thái Lan xử lý thiếu tập trung, biếu không cho Lào bàn gỡ hòa 1-1.
Dù "voi chiến" một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 66 nhờ cú đệm bóng cận thành của Kouakou, nhưng hàng thủ lỏng lẻo đã khiến họ phải trả giá cực đắt.

Lào giành chiến thắng lịch sử trước bóng đá Thái Lan - Ảnh: LFF
Chỉ trong vỏn vẹn 5 phút, bóng đá trẻ Lào đã tạo nên địa chấn. Phút 72, hàng thủ Thái Lan phòng ngự bóng bổng hớ hênh, tạo điều kiện để Sisombat thoát xuống gỡ hòa 2-2.
Đến phút 77, lại là Sisombat tung đòn “kết liễu” với cú dứt điểm nhanh ở góc gần, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng ngược dòng lịch sử 3-2 cho U17 Lào.
Thất bại cay đắng này khiến U17 Thái Lan chính thức về nước sớm khi chỉ có vỏn vẹn 3 điểm ở bảng B.
Trong khi đó, U17 Lào đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử các kỳ U17 Đông Nam Á. Đội bóng xứ triệu voi vươn lên chiếm ngôi nhất bảng B, hiên ngang bước vào vòng bán kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận