13/11/2011 06:48 GMT+7

U-23 Thái Lan không còn đường lùi

Q.T.
Q.T.

TT - 19g hôm nay (13-11), U-23 Thái Lan gặp chủ nhà U-23 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Thái Lan hiện xếp thứ tư bảng A với 3 điểm (1 thắng, 1 thua), trong khi Indonesia tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.

TM9VI4cT.jpgPhóng to
Titus Bonai (giữa) - mối đe dọa cho hàng thủ lỏng lẻo của Thái Lan - Ảnh: Getty Images

Hiện Malaysia đang đứng nhì bảng với 4 điểm sau hai trận, ở vòng này họ nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm khi chỉ gặp đối thủ yếu là Campuchia. Do đó nếu Thái Lan không thắng Indonesia, cơ hội đi tiếp của họ sẽ rất thấp. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Kasem Jariyawatwong thừa nhận điều này khi phát biểu trên tờ Bangkok Post: “Chúng tôi phải giành chiến thắng, bởi hòa là không đủ để chúng tôi giành vé vào bán kết”.

Nhưng thực hiện mục tiêu này không dễ cho Thái Lan vì qua hai trận đầu tiên, có thể thấy lối chơi của họ thiếu sắc sảo và không có ngôi sao nào nổi bật đủ sức cầm trịch lối chơi. Ngoài ra, hàng thủ của họ tỏ ra thiếu chắc chắn.

Trái lại, Indonesia có lối chơi tấn công khá đa dạng và hàng thủ được xếp vào loại tốt nhất giải đến thời điểm này khi chưa để thủng lưới bàn nào. Chơi nổi bật nhất của Indonesia là tiền đạo 22 tuổi Titus Bonai có sức càn lướt và kỹ thuật cá nhân tốt. Chưa kể Indonesia còn có sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Theo thông tin từ ban tổ chức, dù giá vé rất đắt từ 25.000-525.000 rupiah (tương đương 1,3 triệu đồng) nhưng người hâm mộ Indonesia vẫn xếp hàng rồng rắn mua vé, và 20.000 chỗ ngồi trên sân Gelora Bung Karno hứa hẹn sẽ không còn chỗ trống.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên