TT - Tiền đạo kỳ cựu Bùi Thị Tuyết Mai đã không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ bóng đá nữ tập trung ngày 16-9 tại Hà Nội nhằm chuẩn bị SEA Games 25. Những tưởng sự vắng mặt của chân sút 26 tuổi này là vì lý do phong độ, nhưng thật bất ngờ cô đã xin treo giày để đi học.
Tuyết Mai cùng đồng đội Ngọc Châm ở CLB Hà Nội được xem là bộ đôi ăn ý trên hàng tấn công của đội tuyển bóng đá nữ VN gần ba năm qua. Với thể hình cao to (1,68m), Tuyết Mai có thể tự mình đánh đầu ghi bàn hay di chuyển lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo điều kiện cho Ngọc Châm dứt điểm. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Hàn Quốc tại Asiad 15 hay hai hat-trick tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 đã phần nào nói lên khả năng săn bàn lợi hại của Tuyết Mai.
Tuy nhiên, trong khi Ngọc Châm ngày một thăng tiến về chuyên môn thì Mai giẫm chân tại chỗ gần hai năm qua. Cô nặng nề trong di chuyển và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn mỗi khi được tung vào sân. Vì thế, HLV trưởng Trần Vân Phát đã không sử dụng cô trong hai trận thắng đậm Kyrgyzstan 10-1 và Hong Kong 7-0 ở vòng loại thứ hai Cúp bóng đá nữ châu Á 2010 tại Thành Long hồi tháng 7.
Sau đó, Mai nộp đơn xin nghỉ cả ở CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia để đi học đại học TDTT và nghĩ đến chuyện lập gia đình. Không ít người đã cố thuyết phục Mai ở lại chơi thêm một kỳ SEA Games nhưng cô vẫn kiên quyết treo giày. Cựu tuyển thủ đội tuyển nữ VN Thúy Nga, giờ đang là thành viên ban huấn luyện nữ đội tuyển quốc gia, tiếc rẻ: “Tôi cũng có thuyết phục Tuyết Mai nhưng em có vẻ quyết tâm lắm nên đành chịu”. Còn về phần mình, Mai bảo: “Ai cũng kêu tôi tham gia kỳ SEA Games 25 này nữa rồi hãy nghỉ. Bởi có đá dự bị thì cũng có thêm khoản tiền để lo cho cuộc sống sau khi giã từ sân cỏ. Nhưng tôi lại không muốn thế!”.
N.K.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận