Tuyển Việt Nam chính thức bị loại. Đây là lần thứ hai sau tám lần tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không vượt qua nổi vòng đấu bảng.
Trong khi đó, trước ngày đội tuyển VN lên đường sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2012, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào đến trận chung kết và tranh ngôi vô địch.
Thiếu lửa
90 phút của trận đấu quyết định với tuyển Việt Nam trôi tuồn tuột theo thời gian và khán giả cũng chẳng cầu mong trận đấu được cộng thêm vài phút. Đơn giản bởi vì lối đá của đội Việt Nam cho thấy chính những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ rằng các cầu thủ VN có thể thắng với cách biệt 2 bàn.
![]() |
Thủ môn Hồng Sơn phải làm việc vất vả suốt trận đấu - Ảnh: Sĩ Huyên |
Đội Việt Nam đã tự thua chính mình, tự đánh mất cơ hội của mình, không chỉ vì tỷ số 1-3 trước Thái Lan mà còn vì một trận đấu thiếu lửa. Với nhiệm vụ phải thắng 2 bàn cách biệt, nhưng tuyển Việt Nam đã vào trận không phải làm điều đó.
Tính luôn cả 4 cơ hội trong suốt cả 90 phút, nhìn vào cách thi đấu thiếu lửa của các cầu thủ VN khiến cho người hâm mộ thất vọng. Các cầu thủ không có những pha vào bóng quyết liệt, không có những cái đầu nóng, không có một ngọn lửa nhiệt huyết.
Và kết thúc buồn
![]() |
Tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội VN - Ảnh: Sĩ Huyên |
Dù có thể đem lại những hình ảnh không đẹp, nhưng ít nhất nó cũng thắp lên một ngọn lửa hy vọng cho khán giả để tin tưởng vào cái gọi là tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam. Nhưng những mong chờ đều không có. Thay vào đó là những đường chuyền vô hồn đến lạnh lẽo; những pha xử lý an toàn, có lẽ cho những đôi chân bạc tỷ và ba bàn thua cùng một bàn thắng dường như đã việt vị.
Tuyển Việt Nam rời AFF Suzuki Cup 2012 theo cách đáng buồn nhất, buồn đến nỗi câu nói quen thuộc và có phần sáo rỗng "rời giải với tư thế ngâng cao đầu", cũng không thể nói trong ngày hôm nay.
![]() |
Thành Lương (19 - VN) đơn độc trong vòng vây tuyển Thái Lan - Ảnh: SH |
Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Trận đấu đã kết thúc. VN thua Thái Lan 1-3 còn Philippines thắng Myanmar 2-0. Vị trí các đội ở bảng A như sau:
1. Thái Lan (9 điểm)
2. Philippines (6 điểm)
3.Việt Nam (1 điểm)
4.Myanmar (1 điểm)
Hiệp 2 được cộng thêm 4 phút bù giờ. Trong khi đó, ở phút 90+1: Philippines ghi bàn vào lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 89: Thành Lương có liên tiếp hai pha dứt điểm cận thành sau khi khéo léo vượt qua hai hậu vệ Thái Lan nhưng thủ môn đội chủ nhà tỉnh táo dùng chân phá bóng.
Phút 87: Cầu thủ vừa vào sân thay người Ngọc Duy đã phải nhận thẻ vàng. Thái Lan được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, gần vị trí phạt góc. Thủ môn Hồng Sơn bắt bóng không tốt trong pha đá phạt nhưng các hậu vệ áo trắng đã kịp phá bóng lên.
Phút 84: Purisai nhận thẻ vàng. VN được hưởng quả đá phạt ở cự ly 20, chếch sang cánh trái. Văn Quyết sút bóng hoàn toàn không chính xác.
VÀAAOOOO... Phút 82: Trong pha phạt góc tiếp theo, Keawsombut đánh đầu sượt bóng, bóng rơi đập chân Gia Từ đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hồng Sơn. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho tuyển Thái Lan và một hattrick cho Keawsombut.
Xem bàn thắng
Phút 81: Purisai đá phạt đầy nguy hiểm vào trung lộ, Minh Đức phải phá bóng hết biên ngang.
Phút 78: Các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp nhỏ bên cánh trái để Purisai xâm nhập vòng cấm địa, ép người sút bóng chìm vào góc gần. Thủ môn Hồng Sơn khép góc bắt gọn bóng.
Phút 76: Việt Nam có sự thay đổi người: Vũ Phong vào sân thay Trọng Hoàng.VAÀOOOOO...TỶ SỐ ĐƯỢC RÚT NGẮN CÒN 1-2. Ngay sau khi Thái Lan mất người VN đã có bàn thắng. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Trọng Hoàng, Văn Quyết phá bẫy việt vị thoát xuống, đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành.
Xem bàn thắng
Phút 70: Trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Artthit Suthornphit khi cầu thủ số 15 này có pha vào bóng quá nguy hiểm với Thànhh Lương.
Phút 68: Tấn Tài phải nhận thẻ vàng do vào bóng thô bạo.
![]() |
Quốc Anh lùi sâu chia lửa với hàng thủ - Ảnh: Sĩ Huyên |
Phút 67: Thái Lan vừa có sự thay đổi người cuối cùng
VAÀOOOO...Phút 65: Tiền đạo Keawsombut trong sự truy cản không quá quyết liệt của 2 trung vệ Việt Nam đã bật cao, đón quả tạt từ cánh phải, đánh đầu lái bóng về góc xa. Bóng bay khỏi tầm với của Dương Hồng Sơn và bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.
Xem bàn thắng
Bàn thua này một lần nữa cho thấy hàng thủ lỏng lẻo của tuyển VN
Phút 62: Thành Lương sút bóng xa tầm trung, thủ môn Thái ngã người bắt gọn.
Phút 60: Sỹ Cường lại sút xa từ cự ly 20m. Bóng căng nhưng bay vọt xà.
Phút 58: Trong pha phản công nhanh, Keawsombut được đồng đội chuyền bóng ở trung lộ. Toàn bộ hàng thủ VN đã bị loại nhưng may mắn cho khung thành thù môn Hồng Sơn khi Keawsombut hơi rướn trong pha bóng cuối cùng nên không thể khống chế tốt.
Phút 56: Tấn Tài khéo léo tỉa bóng cho đồng đội băng lên. Dù có lợi thế hơn hậu vệ Thái nhưng Trọng Hoàng đã để đối phương cướp bóng trong chân mình.
Phút 55: Đội tuyển Việt Nam quá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội tuyển Thái Lan. Sỹ Cường có cú s
Phút 51: Philippines đã ghi bàn vào lưới Myanmar và dẫn trước 1-0. Thứ tự các đội trong bảng tính tới phút 51 là Thái Lan (9 điểm), Philippines (6 điểm), Việt Nam và Myanmar (1 điểm).
út xa không chính xác.
Phút 50: Trong một pha tấn công thoáng bên cánh phải, bóng được Soleb treo vào trung lộ, hơi lố sang cánh trái để Keawsombut bật cao đánh đầu vào góc xa. Trung vệ VN kịp bật cao đánh đầu phá bóng.
Phút 46: Quang Hải thoát xuống rồi dứt điểm bằng chân trái vào góc hẹp. Thủ môn Thái Lan kịp khép góc rồi phá ra.
Bước vào hiệp hai, VN đã có sự thay đổi người đầu tiên, Quang Hải vào sân thay Quốc Anh.
Hiệp hai bắt đầu
![]() |
Sỹ Cường và Gia Từ theo kèm Kirati Keawsombut - Ảnh: Sĩ Huyên |
Phút 45: Thái Lan có pha phản công nhanh, Kirati Keawsombut thoát xuống cánh phải, căng ngang vào giữa rất nguy hiểm. Hai trung vệ Việt Nam đã kịp phá bóng lên.
Phút 42: Thái Lan có sự thay đổi người đầu tiên. Tài năng trẻ Songkrasin vào sân thay Bu Piyaphon.
Phút 38: Trong phap phạt góc tiếp theo, đội tuyển Việt Nam tổ chức phối hợp, bóng được đưa tới Thành Lương. Anh căng ngang vào giữa rất nguy hiểm. Gia Từ đón được bóng rồi xoay người rồi tung sút khá căng từ cự ly khoảng 8m. Bóng vọt xà trong gang tấc.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phút 37: Quốc Anh đi bóng bên cánh trái, đẩy bóng vào giữa sân cho Trọng Hoàng. Đầy bất ngờ, Hoàng tung cú sút bổng vào góc xa. Thủ môn Thansatchanan phải tung hết người mới đẩy được bóng.
Phút 35: Hồng Tiến bất ngờ dâng cao phối hợp với Quốc Anh bên cánh trái. Pha phối hợp khá tốt nhưng hậu vệ Thái đã tỉnh táo phá ra. Trong pha phạt góc tiếp theo, dù đã có bóng, vây hãm vòng cấm địa của Thái Lan nhưng cuối cùng thủ môn đội chủ nhà đã lao ra để tóm bóng sau pha câu vào trung lộ quá sâu của Âu Văn Hoàn.
Phút 31: Thành Lương có pha đi bóng kỹ thuật thẳng vào trung lộ. Có khoảng trống trước mặt, anh vuốt bóng bằng má trong chân phải. Bóng bay khỏi tầm với của thủ môn nhưng cũng "liếm" cột dọc ra ngoài.
Phút 28: VN hưởng quá đá phạt Tấn Tài không sút ngay mà lại chuyền bóng khiến hàng thủ Thái Lan kịp phá lên, giải vây.
Phút 25: Quốc Anh được đồng đội tỉa bóng thông minh, rất vừa tầm để lao vào sút từ cự ly khoảng 9m. Tuy nhiên thủ môn Thái Lan đã kịp băng ra để bắt bóng.
Xem bàn thắng
- VAÀAOOOO... Phút 21: Từ pha ném biên bên cánh phải, hậu vệ Việt Nam bật cao đánh đầu giải vây không tốt, Apipoo cướp bóng trong vòng cấm địa, căng ngang để Keawsombut rất thoải mái đệm bóng ghi bàn ở cự ly gần.
Đến phút 23, ở trận đấu còn lại, Philippines vẫn hòa Myanmar 0-0. Với kết quả hiện tại, hai chiếc vé đi tiếp đang nằm trong tay Thái Lan và Philippines |
Bàn thua một lần nữa cho thấy sự thiếu quyết đoán và chắc chắn của hàng thủ Việt Nam. Trong bàn thua này, số cầu thủ áo trắng nhiều hơn các cầu thủ Thái.
- Phút 15: Tuyển Thái Lan có pha tấn công nguy hiểm từ cánh phải nhưng hàng thủ Việt Nam đã kịp giải vây.
- Phút 13: Trong vòng cấm địa, Quốc Anh đơn độc bật cao đánh đầu nhưng đường tạt của đồng đội cũng quá cao so với tầm vào đà của anh.
- Phút 8: Một pha nguy hiểm đầu tiên của trận đấu: cú sút phạt từ cự ly 25 của Cao Sỹ Cường vượt ngoài tầm thủ môn Thái Lan, tìm đúng mép trên của xà ngang bật ra ngoài.
Việt Nam trong trang phục toàn trắng còn Thái Lan mặc trang phục toàn đỏ. Trong vài phút đầu, hai đội chơi chậm, thăm dò nhau.Trận đấu đã bắt đầu.
Trước đó, sau cuộc họp chiến thuật với toàn đội lúc 15g chiều 30-11, HLV Phan Thanh Hùng cho biết đội hình xuất phát của VN gặp Thái Lan lúc 20g20 tối nay sẽ thay 4 vị trí so với hai trận đấu trước.
![]() |
Văn Quyết (10) lần đầu tiên có mặt ở đội hình xuất phát - Ảnh: S.H. |
Cụ thể, bốn vị trí được tung vào đội hình chính gồm có Âu Văn Hoàn (đá thay Đình Đồng), Sỹ Cường (thế chỗ của Thanh Hưng), Văn Quyết (chơi tiền đạo thế Công Vinh) và Hồng Tiến đá hành lang cánh trái thay cho Văn Biển.
Đội hình xuất phát: Việt Nam: Thủ môn: Hồng Sơn; Hậu vệ: Minh Đức, Âu Văn Hoàn, Gia từ, Hồng Tiến; Tiền vệ: Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương, Cao Sỹ Cường, Quốc Anh; Tiền đạo: Văn Quyết Thái Lan: Thansatchanan (thủ môn), Siriwong, Phanrit, Purisay, Kwasombut, Kitpongsri, Bunya, Sompong, Arithit, Apipoo, Piyaphon |
Như vậy Thành Lương và Văn Quyết sẽ hoán chuyển vị trí cho nhau, khi thì đóng vai tiền đạo, lúc thì chơi dạt cánh phải để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương.
Đây là lần đầu tiên trong giải Hồng Tiến - Sỹ Cường và Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T) được HLV Phan Thanh Hùng xếp đá chính.
Ông Hùng cho biết thêm do chấn thương bả vai nên tiền đạo Công Vinh vui vẻ ngồi ghế dự bị trận này.
Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục toàn trắng như hai trận trước đó.
HLV Phan Thanh Hùng cho biết toàn đội hạ quyết tâm sẽ chơi hết sức mình để lấy lại hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Đây là lúc cầu thủ hiểu rằng mình phải làm gì và như thế nào để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ…Bất luận kết quả của trận Việt Nam - Thái Lan như thế nào, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Bangkok để bay về Hà Nội trên chuyến bay lúc 12g20 ngày 1-12.
Cũng trong chiều 30-11, tiền vệ Nguyên Sa đã được phép xuất viện. Anh sẽ đến sân Rajamangala để cổ vũ đồng đội.
![]() |
Sỹ Cường (trái) đá thay Thanh Hưng (12) ở vị trí tiền vệ phòng ngự - Ảnh: S.H. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận