
Tuyển Việt Nam thắng nhẹ nhàng Bangladesh - Ảnh: MINH ĐỖ
Đúng với tính chất giao hữu, tuyển Việt Nam không quá vội vàng tràn lên tấn công. Tuy nhiên, sự chênh lệch chuyên môn quá lớn giúp đội chủ nhà sớm có bàn thắng.
Phút thứ 8, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Tiến Anh, bóng đi khó chịu và rơi đúng vị trí của Tuấn Hải. Tiền đạo CLB Hà Nội tung cú sút chạm chân cầu thủ Bangladesh mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu thăng hoa. Đặc biệt là màn trình diễn tiền đạo Đỗ Hoàng Hên, khi anh liên tục làm khổ hàng thủ của đối phương.
Nhưng dù chơi hay, chân sút này lại không được… hên khi chưa thể tận dụng. Trong khi đó, bàn thắng lại đến từ những cầu thủ khác.

Hoàng Hên chưa gặp may trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ
Phút 18, tỉ số được nâng lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Quang Hải có tình huống treo bóng thuận lợi cho Xuân Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Hasan Srabon.
Những phút sau đó, tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng của Hai Long ở phút 38. Nhận đường chuyền từ đồng đội, tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội xử lý khéo léo rồi tung cú sút chân trái đưa bóng đi chéo góc thành bàn. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 3-0 dành cho Hoàng Hên và các đồng đội.
Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã thực hiện đến 3 sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2 khi tung Nguyễn Xuân Son, Lê Phạm Thành Long và Đoàn Văn Hậu vào sân.
Tuy nhiên, "những chiến binh sao vàng" không còn thi đấu với nhịp độ cao như hiệp 1. Điều này giúp đội khách có nhiều bóng hơn nhưng vẫn bế tắc.
Trong những phút cuối, khung gỗ 2 lần cứu thua cho đội khách sau các tình huống dứt điểm của Hoàng Hên và Gia Hưng. Tỉ số cuối cùng vẫn là 3-0 cho tuyển Việt Nam.
Thắng lợi nhẹ nhàng trước Bangladesh là bước chạy đà hoàn hảo cho đội bóng của ông Kim Sang Sik trước trận gặp Malaysia vào ngày 31-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận