25/01/2019 14:39 GMT+7

Tuyển Việt Nam: cống hiến đến phút cuối cùng

ĐOÀN MINH XƯƠNG
ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO - Phòng thủ ngoan cường và chỉ một lần mắc lỗi phòng ngự khiến tuyển VN phải dừng bước trước Nhật Bản ở vòng tứ kết Asian Cup 2019 vào tối 24-1. Một cuộc chia tay buồn nhưng không tiếc nuối bởi tuyển VN đã tận hiến đến giây phút sau cùng.

Tuyển Việt Nam: cống hiến đến phút cuối cùng - Ảnh 1.

Công Phượng thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu với Nhật Bản - Ảnh: N.K

Trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ VN đã đưa người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách hết sức thú vị.

Những bất ngờ trong hiệp 1

Đầu tiên là việc chúng ta chủ động đá tấn công ở đầu trận với hi vọng sẽ mang lại yếu tố đột biến và ghi bàn. Nhưng khi không làm nên chuyện, tuyển Việt Nam biết cách co người lại để chống trả sức ép càng lúc càng tăng của Nhật Bản.

Đó là những thời điểm mà các cầu thủ VN chơi lăn xả, chiến đấu quả cảm trong việc bọc lót cho nhau.

Bất ngờ tiếp theo là dù kiểm soát bóng gấp đôi VN (67% so với 33%) nhưng Nhật Bản rất ít khi xuyên thủng được hệ thống phòng ngự dày đặc, có tổ chức chặt chẽ của VN.

Ngay cả khi hệ thống ấy bị khoan phá, thủ môn Văn Lâm - người chơi hay nhất trận này - đã trở thành chốt chặn cuối cùng để cứu cho đội nhà 2 bàn thua trông thấy khi các tiền đạo Nhật Bản kết thúc ở cự ly gần.

Nhưng có lẽ bất ngờ mang tính thú vị nhất là những tình huống phản công nhanh mà điển hình là hai quả đột phá từ giữa sân của Công Phượng (phút 14, 28).

Những cú đảo người làm động tác giả của Công Phượng khiến cặp trung vệ đối phương lúng túng. Chỉ tiếc là cả hai quả dứt điểm của Công Phượng đều không như ý muốn.

Đáng nói nhất là tình huống mà Văn Đức nỗ lực lao theo săn bóng khiến thủ môn Gonda lúng túng chuyền lên cho đồng đội, Quang Hải lao theo cướp bóng rồi sút căng nhưng Honda kịp chuộc lỗi khi dùng cả thân người cứu cho Nhật Bản bàn thua trông thấy.

Nhắc lại những pha bóng đáng nói của Công Phượng, Văn Đức và Quang Hải, tôi muốn nhấn mạnh ban huấn luyện đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội rất tốt trước giờ nhập cuộc.

Vì vậy, từng tuyển thủ VN đều chơi bóng đầy tự tin và hoàn thành tốt vai trò của mình trước sức ép đến nghẹt thở của đối phương.

Cuộc chia tay đẹp như mơ

VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) cứu cho VN bàn thua trong hiệp 1. Nhưng cũng chính VAR làm tan nát con tim của người hâm mộ VN khi cho tuyển Nhật hưởng quả phạt đền do Bùi Tiến Dũng đá vào chân trụ khiến Ritsu Doan té trong vòng cấm địa.

Góc máy quay chậm cho thấy rất rõ nhưng phải mất gần 2 phút thì trọng tài VAR mới thông báo cho trọng tài Hassan xem lại. Công bằng đã được thiết lập và Nhật Bản là đội hưởng lợi từ VAR sau khi mất bàn thắng trong hiệp 1.

Chiến thắng cho Nhật Bản là xác đáng bởi họ là đội bóng đẳng cấp, 6 lần tham dự vòng chung kết World Cup, 4 lần vô địch Asian Cup. Một thành tích lẫy lừng của đội bóng nằm trong top 3 châu Á.

Tạm biệt Asian Cup 2019 với chỉ một bàn thua duy nhất trước đội bóng như vậy, tuyển VN xứng đáng với lời khen: đội bóng tạo ấn tượng mạnh nhất Asian Cup lần này.

Thầy trò ông Park Hang Seo xứng đáng được khen ngợi bởi họ đã cống hiến đến tận cùng sức lực trong từng trận đấu.

Đêm 24-1, họ khiến cho ban huấn luyện lẫn cầu thủ Nhật Bản nhiều lúc phải thót tim vì lo âu trước sự chống trả ngoan cường, dàn xếp tấn công mạch lạc với niềm tin cùng khát vọng chiến thắng dâng tràn của tuyển VN.

Một trận đấu quá hay, sôi động từ đầu đến tận những giây đá bù giờ. Trước lúc nói lời từ biệt Asian Cup 2019, các tuyển thủ VN đã dốc trọn sức lực để chống trả không khoan nhượng với đối thủ mạnh hơn mình về mọi mặt.

Chơi phòng ngự, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng đó là hệ thống phòng ngự có tính toán và đang dần hoàn thiện sau 14 tháng được sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Và cũng hết sức nhọc nhằn, Nhật Bản mới khuất phục được VN với một bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền sau cú sút của Ritsu Doan.

Kết quả chung cuộc trận tứ kết đầu tiên giữa VN - Nhật Bản đã phản ánh đúng với đẳng cấp của đôi bên. Phần thắng thuộc về đội mạnh hơn.

Đội thua cũng kịp trình diện trước bóng đá châu lục rằng họ xứng đáng nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á, đồng thời cũng thể hiện rõ nét sự tiến bộ của mình về một lối chơi hết sức linh hoạt, chuyển đổi hệ thống rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công rồi trở lại phòng ngự kín kẽ.

Thầy trò ông Park Hang Seo đã mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ sau những gì họ đã cùng nhau vun đắp trong hơn một năm qua.

Tinh thần của tuyển VN thật tuyệt!

Đó là phát biểu của một số người Nhật sinh sống và làm việc ở VN khi chứng kiến tinh thần thi đấu ngoan cường của tuyển VN qua màn hình tivi.

Doanh nhân Shingo Hayashi:

May mắn khi chứng kiến trận đấu

Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã ở VN trong thời điểm này và chứng kiến sự nhiệt tình của người hâm mộ VN, từ những thanh niên cho đến người lớn tuổi tại AFF Cup và lần này là Asian Cup. Tinh thần của họ thực sự tuyệt nhất thế giới!

Đội tuyển VN cần thời gian để trải qua thêm nhiều trận đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển tốt trong tương lai.

Nhân viên công nghệ thông tin Yousuke Otani:

Tuyển VN sẽ mạnh hơn trong tương lai

Tôi không hề cảm thấy thất vọng khi trọng tài không thừa nhận bàn thắng của tuyển Nhật Bản trong hiệp 1. Đã ở VN từ năm 2017, tôi có tinh thần ủng hộ đội VN dù khả năng chiến thắng của Nhật Bản cao hơn.

Ngày càng có nhiều HLV đẳng cấp quốc tế và các trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp xuất hiện tại VN. Vì vậy, tôi nghĩ đội tuyển VN chắc chắn sẽ trở nên xuất sắc hơn trong tương lai.

BÌNH MINH ghi

ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên