Đã có lúc người ta tưởng rằng đội ngũ này phải đồng loạt ra đi khi Zalo gặp những khó khăn khó gỡ. Do rơi vào thế “sau lưng là sông sâu, trước mặt là quân thù”, tất cả đã nỗ lực và gặt hái được thành công.
- Ồ, hôm nay ông quảng cáo cho sản phẩm này à?
- Tui không quảng cáo thì nó cũng đã có chỗ đứng khá ngon lành. Chưa kể có quảng cáo cho một sản phẩm thuần Việt thì cũng tốt thôi, nhất là khi nó đã đánh bại sản phẩm của ông bạn láng giềng. Nhưng thật ra đó không phải là điều tui muốn nói...
- Vậy ông muốn nói điều gì?
- Tui muốn rằng tất cả quan chức của chúng ta hãy học theo tinh thần của nhóm khai sinh Zalo, đó là trước khi bắt tay làm một chuyện gì lớn lao, hãy tuyên thệ đồng loạt từ chức nếu không đạt được mục tiêu. Chứ cái bài trước khi làm thì nói rất hay, rồi cuối cùng không đạt mục tiêu thì lôi cái thằng “tập thể” ra để trị, nó xưa và gây mệt mỏi lắm rồi.
- Điều ông ước muốn rất hay, nhưng nếu thực hiện được thì sẽ gặp khó...
- Khó gì?
- Hết người làm việc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận