07/06/2012 01:06 GMT+7

Tuyển Pháp "dằn mặt" người Anh

TẤN PHÚ
TẤN PHÚ

TT - Rạng sáng 6-6 (giờ VN), tuyển Pháp đã đè bẹp đội khách Estonia 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước vòng chung kết Euro 2012. Chiến thắng này kéo dài chuỗi 21 trận bất bại dưới triều đại HLV Laurent Blanc và làm tăng nhuệ khí của “những chú gà trống Gaulois” trước khi bay sang Ukraine.

TT - Rạng sáng 6-6 (giờ VN), tuyển Pháp đã đè bẹp đội khách Estonia 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước vòng chung kết Euro 2012. Chiến thắng này kéo dài chuỗi 21 trận bất bại dưới triều đại HLV Laurent Blanc và làm tăng nhuệ khí của “những chú gà trống Gaulois” trước khi bay sang Ukraine.

Chân sút đang khoác áo CLB Real Madrid Karim Benzema đã có trận đấu cực hay khi ghi hai bàn (nâng tỉ số lên 2-0, 3-0). Nhưng điều khiến HLV Blanc hài lòng nhất không phải sự tỏa sáng cá nhân mà là các tuyển thủ Pháp đã tìm được tiếng nói chung.

Điển hình ở bàn mở tỉ số phút 24, từ đường chuyền dài ở giữa sân Ribery dùng ngực đưa bóng đến Benzema. Trong thế quay lưng về khung thành Estonia và bị kèm sát, Benzema không cần nhìn vẫn đánh gót chính xác cho Ribery lao xuống đón bóng rồi dứt điểm nhẹ nhàng. Bàn ấn định chiến thắng 4-0 phút 90+1 do Menez ghi cũng là sản phẩm của pha dàn xếp đẹp mắt giữa Evra và hai cầu thủ vào thay người Olivier Giroud - Menez.

Dù Estonia chỉ là đối thủ yếu nhưng chiến thắng đậm của tuyển Pháp là lời cảnh báo đến tuyển Anh (Pháp và Anh sẽ gặp nhau trong trận mở màn bảng D ngày 11-6). Tờ The Sun (Anh) bình luận: “HLV tuyển Anh Roy Hodgson không thể vui khi xem Pháp thi đấu”.

TẤN PHÚ

TẤN PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Estonia Euro 2012