22/05/2022 08:17 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Khẳng định vị thế 'nữ hoàng'

H.DƯ - Đ.KHUÊ
H.DƯ - Đ.KHUÊ

TTO - Trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tối 21-5, đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế "nữ hoàng" của bóng đá nữ Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Khẳng định vị thế nữ hoàng - Ảnh 1.

Cú đột phá ghi bàn đẹp mắt của Huỳnh Như - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Để bước lên bục cao nhất SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam đã có hành trình đầy thuyết phục: thắng tất cả các trận, ghi 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 7 đoạt HCV SEA Games, nhiều hơn Thái Lan 2 HCV.

Ngoài hành trình bước lên ngôi hậu, tuyển nữ Việt Nam còn cho thấy vị thế số 1 Đông Nam Á trong trận chung kết với Thái Lan.

Ấn tượng Huỳnh Như

Hiệp 1, tuyển Việt Nam đã chơi trên chân đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Hàng tiền vệ với Thùy Trang và Dương Thị Vân đã kiểm soát được tuyến giữa. Trong khi đó, hàng thủ chơi tập trung, tỉnh táo và luôn mang đến sự an tâm cho các CĐV.

Trên hàng công, đội trưởng Huỳnh Như gây ấn tượng bằng lối chơi thông minh và thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh. Cũng giống như những giải đấu trước đó, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng mang đến thành công cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 31.

Trả lời Tuổi Trẻ sau trận chung kết, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm không giấu được niềm vui khi tuyển nữ Việt Nam giành HCV bởi tuyển nữ Thái Lan là đối thủ mạnh, khó chơi, trình độ không quá chênh lệch.

Ngọc Châm chia sẻ: "Sự chênh lệch trình độ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan không quá nhiều và có thể nói vẫn ở mức 50 - 50. Vì vậy, ở một trận chung kết, ai tận dụng tốt hơn sẽ có bàn thắng và Việt Nam là đội làm được điều đó để bảo vệ ngôi hậu trên sân nhà".

Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Khẳng định vị thế nữ hoàng - Ảnh 2.

Đá bại Thái Lan, đoạt HCV, các nữ "chiến binh sao vàng" đã thỏa ước mơ của hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiếc HCV tuyệt vời

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh nói: "HCV năm nay phải nói rất là tuyệt vời vì sau 19 năm, đội tuyển nữ lại vô địch ngay tại Việt Nam. Tôi còn nhớ ở kỳ SEA Games 2003, lúc đó tôi còn rất trẻ và mới lần đầu được dự SEA Games. Dù có chút tiếc nuối khi mình không thể tái hiện lại điều đó nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

Từ đầu giải cho đến trận chung kết thì tuyển nữ Việt Nam đều thi đấu rất tốt. Tập thể của họ cũng rất đoàn kết, cả những người trẻ và những người đã trưởng thành. Trước trận, tôi có niềm tin rằng Huỳnh Như sẽ tỏa sáng và điều đó đã thành hiện thực".

Nhà báo Nguyễn Nguyên dành thời gian phân tích về sự chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup bóng đá nữ 2023. "Có thể thấy HLV Mai Đức Chung có ý đồ trẻ hóa đội tuyển, đặc biệt là ở hai biên. Chúng ta có thể thấy được sự tiến bộ của Thanh Nhã, Hoàng Thị Loan qua SEA Games 31.

Do World Cup là giải đấu khắc nghiệt, cần nhiều thể lực nên đó là sự lựa chọn của HLV Mai Đức Chung. So sánh SEA Games với World Cup thì quá khập khiễng. Nhưng có thể nói là thông qua kỳ SEA Games lần này, đội tuyển đã cho thấy "nội lực" của mình để chuẩn bị cho các giải đấu cao hơn".

Cẩm Phả, đêm ngất ngây chiến thắng

Tuyen nu VN mung 21-5 1(Read-Only)

Vũ khúc chiến thắng của các nữ tuyển thủ trên sân Cẩm Phả đêm 21-5 - Ảnh: N.KHÁNH

Không có những màn đốt pháo sáng hay nổi lửa nhưng khán đài sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn rực cháy một tình yêu bóng đá của CĐV dành cho các cô gái Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan tối 21-5.

Những khoảnh khắc cảm động vì tình yêu bóng đá nữ được thể hiện khi hàng ngàn người dân xếp hàng trật tự hơn 24 tiếng trước giờ bóng lăn để chờ ban tổ chức phát vé vào sáng 21-5.

Dù số lượng vé phát ra có hạn và mỗi người chỉ được nhận một vé nhưng để có thể cổ vũ cho đội tuyển, nhiều người mang theo cả mền, chiếu... dầm sương xuyên đêm chờ nhận vé.

Sau một đêm gần như thức trắng, cô Hoàng Thị Hồng (Cẩm Phả) tay xách một túi thực phẩm được người nhà tiếp tế mừng rỡ với chiếc vé trên tay: "Tôi đã xếp hàng từ 15h hôm qua (20-5). Thức ăn được người nhà tiếp tế để có thể thức đêm. Sau tất cả, tôi chỉ hy vọng tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng".

Ngoài ra, còn có nhiều hình ảnh "lấy nước mắt" khi một cụ ông đã 82 tuổi nhưng cũng xếp hàng nhiều giờ với quyết tâm có được tấm vé, vì thương các cô gái dầm mưa dãi nắng đá bóng.

Đó còn là hình ảnh một cậu bé mang theo giấy khai sinh đã bật khóc khi ban tổ chức quyết định "linh động" phát cho em một chiếc vé để động viên tình yêu bóng đá của em.

Và tất cả tình yêu đó đã biến sân Cẩm Phả thực sự trở thành "chảo lửa". Dù trận chung kết bắt đầu lúc 19h nhưng trước đó 4 tiếng, khán đài sân Cẩm Phả đã được nhuộm màu đỏ rực.

Vào trận, những làn sóng người, những tiếng cổ vũ dường như không dứt theo từng bước chạy của các cô gái Việt Nam. Điều thú vị là không chỉ có tình yêu dành cho các cầu thủ Việt Nam, CĐV tại Quảng Ninh còn cổ vũ nhiệt tình cho các đội khách thi đấu mỗi khi có pha bóng đẹp bằng tinh thần thể thao.

Tất cả những điều đó hòa quyện, tạo nên một "chảo lửa" thật cuồng nhiệt nhưng cũng ấm lòng người, chiếm trọn tình cảm của bạn bè quốc tế trên sân Cẩm Phả.

Sự cổ vũ của khán giả tại Quảng Ninh đã tiếp sức cho các cô gái Việt Nam chơi một trận quả cảm và giành chiến thắng với bàn thắng như vàng của Huỳnh Như.

Hạnh phúc đó là cảm giác của nhiều, rất nhiều khán giả trên sân Cẩm Phả về một đêm tuyệt vời mà các "nữ chiến binh sao vàng" đã mang lại cho họ cũng như những người hâm mộ bóng đá Việt.

T.PHÚC - H.TÙNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư cho 'những cô gái kim cương'

TTO - Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đội nữ Thái Lan 1-0 để giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng đội tuyển.

H.DƯ - Đ.KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên