
Tuyển Malaysia đang bị tẩy chay sau vụ lùm xùm nhập tịch thời gian qua - Ảnh: FAM
Tuy nhiên, các cổ động viên (CĐV) Malaysia đã chống đối và mở chiến dịch tẩy chay đội nhà. Cụ thể, CĐV A.Quddus yêu cầu mọi người không mua vé xem tuyển Malaysia thi đấu nữa, kèm theo bình luận "Hàng thập niên FAM đã phung phí tiền của người hâm mộ Malaysia mà không mang lại kết quả gì.
Những người giàu lên vẫn là ban lãnh đạo FAM. Mới đây, 15 triệu ringgit Malaysia của nhân dân đã bị đốt để trả cho vụ kiện FIFA. Chúng tôi yêu cầu tẩy chay FAM! Hãy chấm dứt sự ngu xuẩn của bóng đá Malaysia".
Bên cạnh việc tẩy chay, các CĐV Malaysia cũng yêu cầu các quan chức FAM phải xin lỗi và chịu trách nhiệm cho việc làm "hoen ố" hình ảnh bóng đá nước này. Trong khi đó, Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ không hỗ trợ FAM trong tất cả các chi phí liên quan đến án phạt của FIFA.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết: "Mọi khoản chi tiêu đều phải được báo cáo lên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) và được bộ giám sát. Do đó không có chuyện chính phủ chi tiền để hỗ trợ FAM đóng phạt. Ngoài ra, chi phí đưa vụ việc ra CAS cũng sẽ do Nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim chi trả toàn bộ, chứ không phải do chính phủ phân bổ".
Giới truyền thông và các chuyên gia Malaysia cũng tiếp tục kêu gọi FAM hãy dừng lại vụ kiện, không nên tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Nhà văn nổi tiếng T Vignesh đã cảnh báo rằng FAM nên chấp nhận hình phạt, chịu trách nhiệm và tiến về phía trước thay vì kéo vấn đề lên CAS - nơi có nguy cơ khiến bóng đá Malaysia thêm xấu hổ trên đấu trường quốc tế?
Tờ Newswav cũng viết: "Thực tế là FAM và những người ủng hộ họ đã dùng đến một "lối đi tắt" trắng trợn để tìm kiếm danh tiếng và vinh quang ngay lập tức trên sân cỏ. Trong khi hầu hết các quốc gia chơi bóng đá thành công trên thế giới luôn thực hiện theo cách khó khăn là tập trung vào phát triển cơ sở... Đừng đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của mình, hãy chấp nhận trách nhiệm và bắt đầu giải quyết vấn đề từ bên trong. Đó chính là sự chính trực!".
Cầu thủ nhập tịch Malaysia ở Tây Ban Nha bị mất việc
Trong lúc LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn đang nỗ lực kháng cáo, các cầu thủ dính vào bê bối nhập tịch của họ đã bắt đầu lãnh hậu quả nặng nề. Mới đây, CLB Unionistas Salamanca ở Giải hạng nhì Tây Ban Nha đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Gabriel Palmero - người được họ mượn từ Tenerife.
Palmero năm nay 23 tuổi, chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Anh là 1 trong 7 cầu thủ dính bê bối nhập tịch gian dối của bóng đá Malaysia. Hậu vệ trái này sinh trưởng tại Tây Ban Nha, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Las Palmas khá nổi tiếng. Nhưng do không chứng tỏ được năng lực nên nhiều năm qua anh trôi dạt sang nhiều đội bóng ở các giải hạng dưới của Tây Ban Nha, trước khi nhập tịch Malaysia vào tháng 3-2025.
Mùa hè rồi, Palmero chuyển đến Salamanca chơi bóng dưới dạng cho mượn và đang có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Truyền thông Tây Ban Nha từng nhận định Palmero đủ sức để chơi cho các đội Giải hạng nhất Tây Ban Nha (Segunda).
Nhưng rồi hy vọng đó giờ đây đã tan tành, khi Palmero cùng 6 người còn lại trong vụ bê bối nhập tịch bị FIFA đình chỉ thi đấu 1 năm. Và ngày 7-11, CLB Salamanca đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Palmero, trả anh về Tenerife. Vốn không có chỗ đứng tại đội Tenerife nên cho dù có được FIFA miễn giảm án phạt trong tương lai thì vẫn rất khó để Palmero có thể hồi phục sự nghiệp.
Ngoài Palmero, nhiều ngôi sao nhập tịch khác của Malaysia cũng đứng trước nguy cơ bị thanh lý hợp đồng. Truyền thông Colombia cho biết Rodrgio Holgado, người đang chơi bóng ở quốc gia này trong màu áo CLB America de Cali, có thể cũng sẽ sớm rơi vào cảnh thất nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận