30/03/2016 05:41 GMT+7

Tuyển Iraq - Việt Nam 1-0: Thua về đẳng cấp

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TT - "Trận thua Iraq giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có nhiều bài học quý ” - chuyên gia Đoàn Minh Xương mở đầu phần bình luận dành cho 
Tuổi Trẻ sau khi đội tuyển VN chấm dứt hành trình World Cup 2018 bằng trận thua Iraq 0-1 tại Tehran đêm 29-3 ở bảng F.

Đình Luật (3) vất vả chống đỡ đợt tấn công từ các cầu thủ to cao, giàu kỹ thuật của Iraq - Ảnh: AFP
Đình Luật (3) vất vả chống đỡ đợt tấn công từ các cầu thủ to cao, giàu kỹ thuật của Iraq - Ảnh: AFP

Dưới đây là đánh giá của ông Đoàn Minh Xương:

So với trận thắng Đài Loan 4-1 thì đội tuyển VN chỉ thay một vị trí duy nhất là Duy Mạnh đá tiền vệ phòng ngự thay cho Hoàng Thịnh. Một sự thay đổi táo bạo bởi đó là vị trí quan trọng và thường do một cựu binh trấn giữ. Ấy vậy mà Hữu Thắng vẫn tin dùng sức trẻ của Duy Mạnh - cầu thủ từng chơi cho U-19 VN cùng Tuấn Anh, Xuân Trường... từ năm 2013 đến nay.

Tuyển Iraq khỏe, có đẳng cấp cao hơn, đồng thời cầu thủ họ sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo, do vậy các tuyển thủ VN không thể áp đặt thế trận như họ từng làm trước Đài Loan. Chưa kể lối đá pressing, đeo bám quyết liệt trên toàn sân giúp cho Iraq gây nên sự lúng túng cho tuyển VN. Bên cạnh đó, phải thi đấu trên mặt sân xấu, mấp mô nên lối đá bật tường nhỏ bằng bóng sệt quen thuộc của VN không thể phát huy tác dụng. Pha bật tường ở cánh phải giữa Tuấn Anh - Văn Toàn khá đẹp mắt (phút 36) hay cú vung chân đá hụt bóng trước vòng cấm địa đối phương của Xuân Trường (phút 42), cú chuyền bóng bay ngược về phía sau của Tuấn Anh (phút 71) đều bất thành bởi mặt sân không bằng phẳng.

Lối chơi bóng bổng, chủ yếu tấn công dọc cánh trái của Iraq khá đơn giản nhưng lại giúp họ làm nên chuyện vào cuối hiệp 1. Từ quả lật bóng bên trái vào, thủ môn Nguyên Mạnh bật cao hết cỡ, vung thẳng cả tay nhưng vẫn không đấm được bóng giải vây. Raheem đánh đầu đưa bóng bật xà ngang dội ra và cũng chính anh đá bồi, bóng trúng ống quyển đi vào lưới, mở tỉ số 1-0. Một bàn thua đáng tiếc xảy ra ở phút đá bù giờ và đúng vào khoảnh khắc mà hàng thủ VN mất tập trung trong việc kèm, bọc lót cho nhau (Raheem đá bồi khi không có ai kèm).

Lợi thế về thể hình chính là nguyên nhân lớn nhất giúp Iraq mở tỉ số trong bối cảnh mà 45 phút trước đó họ gần như không có cơ hội gây nguy hiểm thực sự dù có năm pha dứt điểm. Trong pha bóng này, trọng tài không thể phạt lỗi 12 với Raheem bởi anh đã chủ động bật cao trước để đánh đầu, Nguyên Mạnh rướn người hết cỡ cũng không chạm được bóng, do vậy đó là bàn thắng hợp lệ.

Trong hiệp một, Công Vinh có tới sáu lần bị mất bóng khi bị hậu vệ bám sát từ phía sau. Những tình huống mất bóng hoặc không thể kiểm soát bóng khiến cựu binh này nóng mặt. Vì mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế nên Công Vinh có hành động phi thể thao khi cố tình đánh chỏ vào mặt hậu vệ Abdulameer. Một lỗi đánh nguội hết sức thô thiển. May mà anh chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng.

HLV Hữu Thắng đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật trong hiệp hai giúp tuyển VN cầm bóng lẫn tấn công nhiều hơn. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ vẫn không thể tạo ra được những pha đan bóng đẹp mắt hay tấn công sắc sảo. Vì sao?

Bởi Iraq “khôn” và lão luyện về trận mạc hơn hẳn. Không chỉ đeo bám sát rạt trên toàn sân để không cho VN có khoảng trống và thời gian chỉnh bóng hay chuyền bóng, họ còn dùng sự vượt trội về tầm vóc cùng sức mạnh để sẵn sàng đánh chặn quyết liệt từ giữa sân. Thậm chí nhiều lúc họ còn bày ra thế trận phòng ngự có chiều sâu để bọc lót cho nhau kín kẽ, khóa chặt cánh cửa tiến vào khung thành của thủ môn Hassan.

Đó chính là lời đáp cho câu hỏi vì sao trong suốt cả trận đấu đội tuyển VN chỉ thực hiện được hai cú dứt điểm, một của Công Vinh và một của Đình Tùng ở đầu và cuối trận.

Iraq, Syria, Trung Quốc và UAE đoạt vé đi tiếp

Với việc đá bại tuyển VN 1-0 ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, đồng thời nhận được một số kết quả có lợi khác, tuyển Iraq đã đoạt vé vào vòng đấu cuối cùng với tư cách một trong bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Cùng đoạt vé đi tiếp với Iraq còn có Syria (bảng E), Trung Quốc (bảng C) và UAE (bảng A). Trong đó, bất ngờ nhất có lẽ là màn lách qua khe cửa hẹp của đội tuyển Trung Quốc. Ở lượt trận cuối cùng, Trung Quốc bất ngờ hạ gục đối thủ mạnh Qatar 2-0 trên sân nhà. Kết quả này cộng với thất bại 1-5 của Jordan (đội nhì bảng B) trước Úc và Triều Tiên (nhì bảng H) thua Philippines 2-3 trên sân khách... đã giúp Trung Quốc giành vé.

Ngược lại, tiếc nuối nhất là Triều Tiên bởi họ có rất nhiều lợi thế trước lượt trận cuối cùng nhưng kết quả thua Philippines đã khiến họ ngậm ngùi nói lời chia tay với World Cup 2018.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1-9-2016 đến ngày 5-9-2017.

H.D.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tu\u1ed5i Tr\u1ebb sau khi \u0111\u1ed9i tuy\u1ec3n VN ch\u1ea5m d\u1ee9t h\u00e0nh tr\u00ecnh World Cup 2018 b\u1eb1ng tr\u1eadn thua Iraq 0-1 t\u1ea1i Tehran \u0111\u00eam 29-3 \u1edf b\u1ea3ng F." />