18/12/2025 10:01 GMT+7

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Đừng buồn nữa các em!

Ngồi trên băng ghế huấn luyện, HLV lão luyện Mai Đức Chung như thất thần. Cạnh bên, trợ lý Đoàn Thị Kim Chi cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn các học trò buồn bã tiến lên bục nhận huy chương bạc.

tuyển bóng đá nữ - Ảnh 1.

Nỗi buồn của các nữ tuyển thủ Việt Nam sau trận thua cay đắng trước Philippines - Ảnh: NAM TRẦN

Chỉ có trợ lý thể lực Cedric Rogers là phản ứng dữ dội nhất. Ông la hét, chỉ trỏ, đòi chất vấn các trọng tài. Lúc này thì ông Mai Đức Chung mới đứng lên để xoa dịu tình hình. Đó là phản ứng dễ hiểu của những người thua cuộc, nhất là sau một trận đấu có quá nhiều điều không thể giải thích được.

Bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy. Hành động khiêu khích, đẩy ngã Hải Linh không cần thiết của thủ môn Philippines. Tiếp đó là đến loạt luân lưu nghiệt ngã khi các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam suýt được ăn mừng. Rồi ôm đầu tiếc nuối khi thấy thủ môn Kim Thanh chạm tay vào bóng sau cú sút luân lưu của cầu thủ Philippines mà không thể cứu thua... 

Dù rất buồn khi đội nhà thất bại, nhưng ở một góc khán đài, một nhóm đông người hâm mộ Việt Nam vẫn đứng lại chờ động viên các cầu thủ đang suy sụp sau hơn 120 phút kịch chiến đến tận cùng mệt mỏi. "Đừng buồn nữa các em! Chúng ta không thua vì thực lực kém hơn đâu. Chúng ta thua vì cái khác..." - một người trên khán đài cầm loa nói vọng xuống.

Ai cũng biết "cái khác" đó là điều gì. Thế là nước mắt tuôn rơi tràn trên má các tuyển thủ! Trần Thị Thu là người khóc nhiều nhất, bởi chính cô đã đá hỏng quả 11m quyết định. Nhưng không có ai buông lời trách móc mà họ càng động viên cô nhiều hơn. Họ muốn cô mạnh mẽ hơn trong nỗi đau.

Ở hàng sau, đâu đó là những ánh mắt rơm rớt từ các tuyển thủ Trần Thị Duyên, Khổng Thị Hằng, Thanh Nhã... Ngay cả một cầu thủ mạnh mẽ như Bích Thùy, người đã bị khước từ bàn thắng, cũng có vẻ đã khóc.

Chị Ngô Thị Linh, một trong số những CĐV có mặt trên sân Chonburi Daikin, chỉ biết tiếc nuối mà thốt lên: "Giá mà bàn thắng đó trọng tài làm tốt hơn! Tôi nghĩ thua kiểu này thật cay đắng. Nếu thua một cách sòng phẳng, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng như thế này".

Ngay cả người hâm mộ còn cảm nhận được điều đó, thì chính các cầu thủ trên sân, những người đã chiến đấu hết mình, chắc chắn còn cảm thấy nặng nề hơn. Niềm an ủi của họ lúc này có lẽ là việc chẳng một ai trách móc hay chê bai.

"Một thất bại theo kiểu chiến đấu hết mình như vậy đã là một món quà to lớn cho người hâm mộ" - anh Lê Minh Hùng nói một cách tự hào về các cô gái Việt Nam.

Đừng buồn nữa các em! - Ảnh 2.Tuyển nữ Việt Nam chào khán giả trong nước mắt sau trận chung kết SEA Games 33 nghiệt ngã

Thất bại nghiệt ngã trên chấm luân lưu khiến các cô gái Việt Nam không kìm được nước mắt tiếc nuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất