24/06/2012 09:01 GMT+7

"Tuyển Ý sẽ thắng 3-1"

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TT - Dù nhà cái đánh giá Anh và Ý ngang ngửa nhưng HLV trưởng đội tuyển futsal VN người Ý Sergio Gargelli (ảnh) đã dự đoán đội bóng quê hương ông sẽ thắng Anh 3-1 (THTT lúc 1g45 trên VTV3, HTV9 và HTVC).

TT - Dù nhà cái đánh giá Anh và Ý ngang ngửa nhưng HLV trưởng đội tuyển futsal VN người Ý Sergio Gargelli (ảnh) đã dự đoán đội bóng quê hương ông sẽ thắng Anh 3-1 (THTT lúc 1g45 trên VTV3, HTV9 và HTVC).

Ông nói: “Tôi không chọn tuyển Anh vì họ chưa có thành tích gì nhiều trong lịch sử các kỳ Euro. Nếu tôi nhớ không lầm thì thành tích cao nhất của tuyển Anh ở giải vô địch châu Âu chỉ là đứng thứ ba tại Euro 1968 - giải đấu mà tuyển Ý đã đăng quang ngôi vô địch. Do đó lịch sử đang đứng về phía đội tuyển Ý nhiều hơn. Tôi dự đoán Mario Balotelli sẽ ghi bàn cho Ý nếu anh ta được ra sân và không nhận thẻ đỏ”.

* Nhưng ông dự đoán Ý thắng chênh lệch 3-1 như thế liệu có quá lạc quan?

- Nhiều người cứ lầm tưởng bóng đá Anh mạnh khi có một giải đấu hấp dẫn, có các CLB mạnh. Nhưng vấn đề là các CLB của nước Anh mạnh là nhờ cầu thủ ngoại và do HLV ngoại dẫn dắt chứ không phải sức mạnh từ nội lực của họ. Đó là lý do tại sao các CLB của Anh rất mạnh ở đấu trường châu Âu nhưng đội tuyển thì không.

Đội hình dự kiến

* Tuyển Anh (4-4-2): Thủ môn Hart. Hậu vệ Johnson, Terry, Lescott, Cole. Tiền vệ Milner, Gerrard, Parker, Young. Tiền đạo Rooney, Welbeck.

* Tuyển Ý (4-3-1-2): Thủ môn Buffon. Hậu vệ Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti. Tiền vệ De Rossi, Pirlo, Marchisio, Montolivo. Tiền đạo Balotelli, Cassano.

* Andrea Pirlo (Ý) và Steven Gerrard (Anh) đang là hai cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất cho đồng đội ghi bàn tại Euro 2012. Liệu tuyến giữa sẽ là khu vực nóng nhất trong cuộc đối đầu Anh - Ý?

- Điều tôi quan tâm nhất là chuyện thể lực. Nếu các cầu thủ Ý cải thiện được thể lực để không bị xuống sức sớm và có thể nắm giữ thế trận suốt 90 phút, họ sẽ giành chiến thắng.

* Nhưng giới chuyên môn cho rằng đội tuyển Anh hiện nay là một “bản sao” của Ý - phòng ngự chắc chắn hơn - nhờ các HLV người Ý đang làm việc tại Giải ngoại hạng Anh và đội tuyển Anh trước kia?

- Tôi không nghĩ thế. Bởi thứ nhất là chất lượng cầu thủ khác nhau. Thứ hai, mỗi HLV và đất nước có một nền văn hóa khác nhau. Cầu thủ được đào tạo từ nhỏ theo mỗi nền văn hóa và cách chơi của đất nước đó, nên nếu một đội bóng khác có muốn copy theo cũng khó hoàn hảo như bản gốc được.

* Rooney vừa trở lại sau án treo giò đã lập tức ghi bàn giúp tuyển Anh thắng Ukraine 1-0. Trong khi Ý lại vắng trung vệ chủ chốt Chiellini trong trận gặp Anh. Ông có lo lắng cho tuyển Ý về điều này?

- Ý chưa bao giờ thiếu hậu vệ giỏi. Như tại World Cup 2006, trung vệ Nesta bị chấn thương trong trận cuối vòng bảng nhưng sau đó chúng tôi vẫn vô địch. Dù các hậu vệ Ý hiện tại không xuất sắc như trước đây, nhưng tôi nghĩ HLV Prandelli biết phải làm thế nào để hàng phòng ngự đội nhà có thể ngăn được Rooney.

NGUYÊN KHÔI thực hiện

Trận tứ kết Anh - Ý ở khu nhà tôi ở có ý nghĩa hơn cả vì đây là nơi tập trung đông dân Ý nhất nước Anh.

Sau Thế chiến thứ hai, những tù nhân chiến tranh người Ý (Ý thuộc phe phát xít cùng với Đức và Nhật, còn Anh thuộc phe đồng minh cùng Pháp và Mỹ) được Chính phủ Anh cho ở lại xây dựng cuộc sống ở Anh. Họ tập trung sống ở khu bắc London và vùng thung lũng sông Lee nơi tôi ở, sau đó vào thập niên 1950 mang gia đình, vợ con từ Ý sang, chủ yếu đến từ đảo Sicily và vùng Emilia Romagna ở Ý. Những người Ý trạc tuổi tôi ở đây đã thuộc về thế hệ thứ ba, nói tiếng Anh như người bản xứ và không ít trong số họ không biết nói tiếng Ý.

Khi Ý giành chức vô địch World Cup năm 2006, khu nhà tôi như nổ tung ăn mừng chiến thắng, tưng bừng không kém bất cứ thành phố nào ở Ý. Nếu bạn ở xa tới châu Âu có lẽ sẽ tưởng mình đi nhằm qua Ý chứ không phải Anh.

Piero, chủ tiệm bán đồ ăn và cà phê Ý gần nhà tôi, nơi chúng tôi thường đến mua mì, xúc xích Ý và xốt cà chua về nấu, cho biết trận này anh sẽ cổ vũ... cả hai đội. Khi tôi hỏi sao kỳ vậy thì anh trả lời vì mình là người Ý lai Anh (tôi cứ tưởng anh 100% Ý vì tóc đen và da ngăm so với người Anh, và tên Piero cũng là tên Ý). Có lẽ đó cũng là tâm trạng của những người Ý ở khu nhà tôi: không biết nên cổ vũ cho quê hương Anh đã cưu mang mình, hay Ý nơi tổ tiên mình sinh ra.

Trở lại với trận đấu, truyền thông, dân Anh và cả HLV tuyển Anh Roy Hodgson đều nhìn nhận Anh là đội chiếu dưới. Giới bình luận Anh đánh giá trận đấu sẽ được quyết định ở tuyến giữa, cụ thể là hai tiền vệ Gerrard (Anh) và Pirlo (Ý). Tuy chưa ghi được bàn nào nhưng Gerrard được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ Anh giỏi nhất sau vòng đấu bảng, với những cú chuyền bóng rất chính xác. Còn Pirlo thì không còn gì để bàn cãi, anh đúng là “gừng càng già càng cay”.

Một số nhà chuyên môn dự đoán trận đấu này sẽ căng và có thể được định đoạt ở loạt sút luân lưu. Đội Anh không có duyên với chấm 11m nhưng đang chuẩn bị rất kỹ cho khả năng này. Thủ môn Hart của Anh cho biết đã nghiên cứu rất kỹ cách đá penalty của tất cả cầu thủ Ý.

Bản thân chúng tôi chẳng có gì liên quan đến Ý nên chắc chắn sẽ dành toàn bộ tình cảm cho Anh. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không mấy tin tưởng vào khả năng Anh sẽ hạ Ý.

GIÁNG UYÊN (London)

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2012 tứ kết Anh