16/03/2016 12:22 GMT+7

Tưởng niệm 48 năm ngày thảm sát Sơn Mỹ

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Tiếng vĩ cầm của cựu chiến binh Mỹ Mike Boehm lại vang lên tại khu chứng tích Sơn Mỹ, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi sáng 16-3 để tưởng niệm 48 năm ngày 504 thường dân vô tội bị thảm sát.

Ông Mike Boehm thắp nén hương cho các thường dân vô tội - Ảnh: Trần Mai
Ông Mike Boehm thắp nén hương cho các thường dân vô tội - Ảnh: Trần Mai

Rất đông người dân là người thân của những nạn nhân vụ thảm sát đã đến thắp nén tâm hương cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, sẽ không có những vụ sát hại thường dân vô tội, không còn nỗi đau cho thế giới.

Sơn Mỹ không phải là vụ thảm sát duy nhất, nhưng là một vụ điển hình cho những nỗi đau tột cùng mà nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng.

Ông Billy Kelly - cựu chiến binh Mỹ đã đến đặt 504 bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát.

Ông Kelly nói “182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực, mùa màng cũng bị đốt, phá sạch… là một nỗi đau quá lớn mà chiến tranh để lại. Chúng ta cầu nguyện cho một thế giới không có chiến tranh, người dân sẽ sống trong thanh bình và an vui”.

Người thân của những nạn nhân thắp hương cho 504 thường dân vô tội đã ngã xuống - Ảnh: Trần Mai
Người thân của những nạn nhân thắp hương cho 504 thường dân vô tội đã ngã xuống - Ảnh: Trần Mai
Tiếng dương cầm Mỹ Lai của Mike Boehm lại vang lên ở Sơn Mỹ - Ảnh: Trần Mai
Tiếng vĩ cầm của Mike Boehm lại vang lên ở Sơn Mỹ - Ảnh: Trần Mai

Cũng tại buổi lễ, nhiều du khách nước ngoài đã thắp hương, viết những dòng cảm xúc vào sổ lưu niệm.

Du khách người Anh tên Kevin cho biết “Thật không ngờ lại có một vụ thảm sát rùng rợn như thế này. Chỉ xem những bức ảnh thôi lòng đã thấy đau nhói. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng thắp nến dâng hương lên những thường dân vô tội đã ngã xuống.

Ông Nguyễn Đăng Vũ, giám đốc sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho biết “Khắp tổ quốc này có quá nhiều vụ thảm sát, lễ tưởng niệm vụ thảm sát Sơn Mỹ là dịp để chúng ta nhắc nhau sống hòa bình”.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên