
Tấm poster mới của FIFA đã có hình Ronaldo - Ảnh: FIFA
Hơn một ngày trước, FIFA tạo làn sóng dư luận khi đăng tải tấm poster đầu tiên để quảng bá cho Vòng chung kết World Cup 2026, khi Ronaldo không được xuất hiện.
Cụ thể, tấm poster này bao gồm 42 cầu thủ đại diện cho 42 đội bóng đã giành vé chính thức đến World Cup 2026 (còn 6 vé chưa có chủ), kèm thêm dòng trạng thái: "42 đội tuyển, 1 giấc mơ".
Trước đó không lâu, Ronaldo từng trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan rằng: "World Cup không phải giấc mơ của tôi".
Chính vì vậy, việc FIFA đăng poster không có Ronaldo, rồi kèm câu caption nói trên là một hành động "trả đũa" rất rõ ràng nhắm về siêu sao Bồ Đào Nha. Người được chọn đại diện cho Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes.
Đông đảo người hâm mộ Ronaldo đã bày tỏ sự phẫn nộ với bài đăng này của FIFA. Và nó khiến cơ quan đầu não bóng đá thế giới buộc phải thay đổi sau một ngày.
Cụ thể, khuya 20-11, FIFA đã... lặng lẽ xóa bài đăng này khỏi fanpage "FIFA World Cup". Và sau đó thay thế bằng một tấm poster khác. Lần này Ronaldo đã xuất hiện.
Nhưng fan CR7 cũng chẳng thể vui nổi, khi thần tượng của họ phải chịu cảnh "làm nền" cho Messi nâng cúp vàng trong tấm poster mới này.
FIFA đã thay đổi góc độ tiếp cận trong tấm poster mới. Họ không quảng bá cho World Cup 2026 nữa, mà đăng dòng trạng thái: "Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn ở World Cup 2022".
Và hiển nhiên, hình ảnh Messi cầm cúp vàng được lấy làm chủ đạo. Trong tấm poster mới này, Ronaldo phải chịu cảnh đứng sau, làm nền cho kỳ phùng địch thủ.
Bức ảnh mới này còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Argentina khác. Đó là Enzo Fernandez - tiền vệ nhạc trưởng của Chelsea. Hay khoảnh khắc Molina tung cú sút 11m quyết định giúp Argentina thắng Pháp ở chung kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận