Tuổi Trẻ ngày 18-6: Cô bé ăn xin trở thành bác sĩ

TTO
TTO

TTO - Cô gái ấy đã chấm dứt “truyền thống” khất thực của gia đình bằng nỗ lực lao động, học tập đến mức khó tả xiết. Và giờ đây cô đã là một bác sĩ. Chuyên mục <EM>Chuyện ấy bây giờ</EM> tuần này như một câu chuyện cổ tích.

Mời bạn đọc đón xem câu chuyện như cổ tích trong đời thường trên trang 18 số báo ngày mai (18-6).

eyefTt53.jpg
Trang nhất số báo ngày 18-6

* Tri ân những đồng nghiệp đặc biệt. Chín bạn đọc nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” của năm 2014 tổ chức vào chiều 17-6 (trang 8)

FvNRmiRX.jpg
Cô giáo Tòng Thị Minh (trái) - tác giả của clip “Chui vào túi nilông để qua suối” là một trong 9 bạn đọc được vinh danh - Ảnh: Quang Định

Trao thưởng cô giáo quay clip "Chui túi nilông qua suối" Chui vào túi nilông để... qua suối

* La liệt bằng giả. Nạn sử dụng bằng cấp giả ngày càng đáng lo ngại, đến độ nhiều cơ quan phải nhờ các trường đại học xác minh giùm, và lộ ra vô số trường hợp… (trang 12)

* Ẩn họa súng hơi cồn. Chỉ với 100 ngàn đồng là đã làm được một khẩu súng dùng để bắn chim. Nhưng, khẩu súng này cũng có thể là vũ khí sát thương…(trang 5)

* Không tự ý chính kích thích tố. Không ít phụ huynh sốt ruột trước tình trạng chiều cao khiêm tốn của con mình, đã tự ý chích kích thích tố bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ (trang 14)

* Ở tù vì bị “xù lông nhím”. Nguyên Văn V. đã phải ngồi tù 9 tháng vì cái tội lãng nhách: đập chết một con nhím nuôi của chú, do tức giận vì bị nhím bắn lông! (Hồ sơ Những vụ án lạ ở miền Tây, trang 10&11).

Và nhiều tin, bài thời sự hấp dẫn khác. Mời bạn đón đọc.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất