- Tìm được con gái sau 38 năm: Người cha trốn quân dịch, giải phóng trở về ngỡ ngàng vì con gái 5 tháng tuổi đã bị vợ đem cho hội từ thiện, sau đó đưa qua Mỹ theo chiến dịch babylift. 38 năm sau, ông mới tìm lại được con gái mình.
![]() |
| Trang 1 Tuổi Trẻ 22-6 |
- Kết thúc có hậu sau 38 năm: "Khi kết quả cho biết chúng tôi là cha con, tôi nghĩ rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau của cha bằng việc cho ông biết là gia đình hiện tại (cha mẹ nuôi) đã rất yêu thương tôi", Tricia Houston nói khi đã tìm được cha - tức ông Phan Minh Triết, người đã nỗ lực hết sức tìm kiếm con gái thất lạc suốt 38 năm qua (xem trang 15).
- Bị truy tố vẫn được làm bác sĩ?: Bác sĩ Phạm Kha Ly (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) bị truy tố, đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác (hành hạ vợ đến sảy tha). Dù đã bị đưa ra tòa xét xử nhưng bác sõ Kha Ly vẫn làm việc, chữa bệnh bình thường. Pháp luật có cấm bác sĩ vi phạm pháp luật hành nghề? Còn dưới góc độ y đức thì sao? (xem trang 22)
- Mùa vải đắng: Vải thiều Lục ngạn, Thanh Hà chỉ còn 7.000 đồng/ký, chỉ đủ trả công hái và chi phí chăm sóc. Vải thì ngọt lịm, nhưng lại đắnng với người nông dân (xem trang 10)
Tuổi Trẻ ngày 22-6 còn nhiều tin bài không thể bỏ qua: Trung Quốc "khoan thăm dò" lòng yêu nước của người Việt Nam (trang 5), Cô học trò vượt qua nghịch cảnh (trang 14), Khi Trung Quốc cho người tưng tưng nhập ngũ (trang 9), Bị thu thêm tiền đất sau hơn 10 năm tái định cư (trang 7), Gom ve chai làm từ thiện (trang 12)...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận