19/09/2012 05:45 GMT+7

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

KIM ANH
KIM ANH

TT - Vừa qua, học sinh quận 5 (TP.HCM) đã hào hứng tham dự hội thi “Bác Hồ với thiếu niên quận 5” do quận đoàn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo quận ủy và Phòng giáo dục - đào tạo quận tổ chức.

KWm8rB6t.jpgPhóng to

Các bạn đội viên Trường THCS Kim Đồng (Q.5, TP.HCM) thu gom sách giáo khoa cũ tặng học sinh vùng khó khăn - Ảnh: K.Anh

Những giải thưởng cao của hội thi đã thuộc về các đội viên Trường THCS Kim Đồng (Q.5). Ban giám khảo đã trao giải nhất cho câu chuyện “người thật việc thật” của bạn Nguyễn Trương Kim Ngân (lớp 9/10). Ngân kể về một người anh từng học cùng trường là Quốc Anh (đã lên lớp 10), đoạt giải nhất môn hóa cấp TP.

“Không chỉ là một học sinh giỏi mà anh Quốc Anh còn rất quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là những bạn học sinh nhỏ hơn anh ấy. Trong những lần đi tìm hiểu thực tế thông qua những chuyến cắm trại, anh ấy luôn chỉ dẫn ân cần cho tụi em” - Kim Ngân cho biết.

Ngân còn lồng ghép vào chuyện của chính mình vào năm lớp 6 đã cùng cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng vận động các bạn trong lớp chia sẻ khó khăn với một thành viên của lớp. Từ cuộc vận động nho nhỏ ấy, người bạn đã có mắt kính mới và chiếc xe đạp giúp bạn đến trường. Ngân cho biết: “Em mong hoạt động Đội sẽ đưa nhiều đội viên đến với những mái ấm, nhà mở để cùng giao lưu bè bạn và chia sẻ khó khăn với các bạn kém may mắn. Từ đó bài học yêu thương sẽ lớn lên trong tim mỗi bạn”.

Còn bạn Nguyễn Thanh Xuân lớp 9/8 đoạt giải nhì với câu chuyện kể “Chú ngã có đau không?” để nói lên tấm lòng bao la của Bác dành cho đồng bào. “Em mượn sách viết về Bác để đọc và rất ấn tượng với câu chuyện này. Từ những câu chuyện về Bác, em học được đức tính giản dị, luôn chia sẻ với mọi người. Ở trường, em thích tham gia phong trào Nụ cười hồng và đã tiết kiệm để đóng góp quỹ giúp các bạn khó khăn ở vùng sâu vùng xa” - Xuân hồn nhiên kể. Những lời Bác dạy thiếu nhi được những bạn nhỏ của Trường THCS Kim Đồng thực hiện thường xuyên qua năm điều Bác dạy và câu nói của Bác “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Anh Trịnh Xuân Lộc, tổng phụ trách Đội Trường THCS Kim Đồng, cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua sinh hoạt Đội các em vừa có sân chơi sau những giờ học căng thẳng, vừa được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống... Những hoạt động này còn hướng các em đến việc rèn luyện đạo đức để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên