Phóng to |
| Giới trẻ sành điệu trong Siêu mẫu xì trum |
Với dàn diễn viên trẻ trung, tươi tắn và ăn mặc đẹp như Hàn Quốc, cùng với chiến lược quảng bá hình ảnh cũng khá hoành tráng, Bộ tứ 10A8 trước khi lên sóng từng khiến các bạn trẻ bàn tán xôn xao, chờ đợi một bộ phim "teen đúng nghĩa". Nhưng phim đã làm người xem thất vọng chỉ sau những tập đầu.
Không chỉ Bộ tứ 10A8. Khởi đầu là Nhật ký Vàng Anh, đến các phim như Siêu mẫu xì trum, Những giấc mơ hồng, Chuyện thám tử... đều xây dựng những hình ảnh teen hiện đại, quá chú trọng đến hình thức. Có vẻ những bộ phim về tuổi học trò hồn nhiên gần như vắng dần, chỉ còn những sản phẩm truyền hình tập trung khai thác thế hệ 9x theo kiểu con nhà giàu sành điệu. Hẳn nhiên cách ăn mặc của thế hệ trẻ thời đại này đã khác, nhưng sự xa xỉ quá mức trên phim chỉ khiến hình ảnh nhân vật tuổi học trò trở nên xa lạ với chính khán giả ở lứa tuổi này.
Tuổi học trò với muôn vạn sắc màu, tại sao không khai thác ở nhiều góc độ khác nhau? Bộ phim Gọi giấc mơ về của đạo diễn Xuân Cường cho đến bây giờ vẫn còn là một dư âm đẹp trong lòng khán giả nhờ câu chuyện đầy ý nghĩa của một thế hệ trẻ biết phấn đấu và ước mơ. Phim Kính vạn hoa (đạo diễn Ðỗ Phú Hải) trước đó cũng làm các khán giả tuổi học trò say mê nhờ sự hồn nhiên tinh nghịch.
Các nhà làm phim có quyền chọn nhân vật đẹp, trang phục bắt mắt để thu hút khán giả. Nhưng đừng quên chính nét đẹp đích thực của các nhân vật và ý nghĩa giáo dục từ thông điệp phim mới có thể tạo nên sức sống bền vững nhất.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận