23/11/2023 11:04 GMT+7

Tuổi 20 chọn thử thách chính mình

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội song Nguyễn Phú Nhất lại chọn "Nam tiến", theo đuổi hành trình blouse trắng tại TP.HCM. Dù là quyết định vô cùng khó khăn nhưng bạn nói chưa từng hối hận khi thử thách chính mình.

Chàng trai gốc Hà thành Nguyễn Phú Nhất chưa bao giờ hối hận với quyết định “Nam tiến” của mình - Ảnh: NVCC

Chàng trai gốc Hà thành Nguyễn Phú Nhất chưa bao giờ hối hận với quyết định “Nam tiến” của mình - Ảnh: NVCC

Gia đình vốn có truyền thống ngành y nên Phú Nhất cũng sớm được truyền cảm hứng muốn khoác áo blouse trắng. Nhưng con đường học hành đôi lúc không như ý, có khi kết quả cứ tà tà, lại còn trượt ngôi trường chuyên đầy mơ ước hồi cấp III.

Hành trình đầy thử thách

Dù dành nhiều thời gian, công sức song kết quả không như ước nguyện, cảm giác thất vọng và cả hối hận không hề nhẹ nhõm những ngày bước chân vào đầu lớp 10. Cũng vì gia đình và bản thân đều đặt quá nhiều kỳ vọng ở kỳ thi đó. Nhất diễn tả tâm trạng của mình khi ấy đúng với từ sụp đổ, thậm chí ám ảnh dù chỉ là tình cờ bắt gặp hay nghe câu hỏi thăm từ người thân, bạn bè về kết quả, điểm số.

Vào học một ngôi trường khác, anh chàng phát hiện bạn bè xung quanh cũng đều rất giỏi giang, lại vô cùng chăm chỉ. Điều này buộc bạn phải không ngừng cố gắng, quên đi thất bại có thể gọi là đầu đời này, rằng phải cảm ơn thất bại ý nghĩa đó khi giúp bản thân nhận ra cần phải cố gắng nhiều hơn, nhất là phải có ý thức học tập tốt hơn.

Phú Nhất chọn cách nghĩ tích cực, biến thất bại thành động lực mạnh mẽ cho các mục tiêu mới. Khi đứng trước những lựa chọn cho cột mốc tiếp theo, chàng trai gốc Hà thành thừa nhận mình già hơn, đã suy tư nhiều hơn.

Kết quả tốt nghiệp THPT xuất sắc đủ để Nhất nối tiếp truyền thống theo nghiệp blouse trắng của gia đình. Đó chính là lúc bạn cân não nhất cho quyết định quan trọng của đời mình. Một bên là mọi thứ đều thân thuộc nếu học ở Hà Nội, bên còn lại sẽ là bước ra khỏi vùng an toàn, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Cuối cùng, Phú Nhất chọn vào TP.HCM học như cách để thử thách chính mình, cũng là tự cho bản thân cơ hội giao lưu, hội nhập văn hóa với các vùng miền. "Nhà tôi thường vào thành phố Bác du lịch mỗi dịp Tết hoặc hè nên phần nào cũng hiểu khá rõ con người, văn hóa nơi đây. Mỗi khi vào TP.HCM tôi lại cảm nhận rõ nguồn năng lượng dồi dào, trẻ trung và đầy hào hứng", Phú Nhất bộc bạch.

Hạnh phúc với tôi là hài lòng với những gì bản thân đang có, ngay cả khi nó không hoàn hảo.
NGUYỄN PHÚ NHẤT

Đã quyết định, không hối hận

Nhất vào TP.HCM, bắt đầu cuộc sống sinh viên ngay trong giai đoạn TP vẫn còn những đợt giãn cách do đại dịch COVID-19. Xáo trộn cảm xúc trong giai đoạn buộc phải giãn cách, rồi rào cản văn hóa, cả việc học online khiến bạn khá lo lắng và có phần choáng ngợp trong những tháng đầu tiên dù gia đình luôn động viên, hỗ trợ hết mình mỗi khi bạn cần.

Rồi dần mọi thứ cũng quen và đi vào nề nếp, Phú Nhất chủ động chọn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động Đoàn - Hội của trường. "Tôi có thêm nhiều trải nghiệm, góc nhìn mới trong cuộc sống và học tập khi đến với những hoạt động này. Tôi thấy bản thân tự tin hơn, hoàn thiện dần các kỹ năng mềm cũng như phát triển các mối quan hệ xã hội, cả khả năng sử dụng ngoại ngữ lẫn công nghệ cũng tốt lên đáng kể", Phú Nhất khoe.

Lịch học của dân y khoa vốn nặng nên Nhất cân đối giữa việc học và tham gia hoạt động phong trào bằng cách chỉ chọn những hoạt động phù hợp khả năng, yêu thích và đúng mục tiêu mong muốn. Mà cũng còn tùy mỗi giai đoạn học hành để linh động thay đổi quỹ thời gian phù hợp với các hoạt động bởi cậu bạn ấy luôn đặt mục tiêu cho mình mọi sự đầu tư đều phải đạt hiệu quả cao nhất.

Nhất bảo rằng với bạn không có quyết định nào là sai vì nếu có làm khác cũng chưa chắc kết quả của hướng đi khác ấy sẽ tốt hơn. Điều quan trọng là với mỗi quyết định đưa ra, chúng ta cần sống chết với nó.

"Tôi luôn tập trung hướng đến việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không ngừng lắng nghe và học hỏi. Tôi hạnh phúc, hài lòng với những điều mình làm nhưng không có nghĩa là không tiếp tục cố gắng", Phú Nhất bày tỏ.

Anh chàng ấy vừa trở thành tổng thư ký Mạng lưới sinh viên khối ngành sức khỏe Việt Nam. Đó cũng là bước đi để bạn hiện thực mong muốn được góp phần vào những mục tiêu quan trọng cùng các đồng nghiệp tương lai.

Việc tham gia Mạng lưới sinh viên khối ngành sức khỏe Việt Nam không chỉ giúp bạn và mọi người có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn có thể tham gia hiệu quả việc xây dựng cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe đến xã hội.

Chia sẻ về cậu sinh viên này, thạc sĩ - bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, phó bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nói đó là một bạn trẻ luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt tình và thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo trong từng hoạt động được giao. Mùa hè 2023 mới đây, Nhất đã hoàn thành tốt vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi Hóa sinh Championship với quy mô toàn quốc.

"Dưới góc nhìn một giảng viên, tôi thấy bạn ấy luôn tích cực, chủ động phát biểu, nêu ý kiến thảo luận. Đây là kỹ năng quan trọng, tiền đề tốt để có thể phát triển sự nghiệp y khoa sau này" - anh Lợi cho hay.

Tuổi 20 đầy lửa nhiệt huyết

Ngoài vai trò tổng thư ký Mạng lưới sinh viên khối ngành sức khỏe Việt Nam, Nguyễn Phú Nhất hiện còn "ôm" nhiều vị trí khác. Nào là phó chủ tịch Hội Sinh viên trường, bí thư Đoàn khối Y2021, ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa y, rồi phó Trung tâm Phát triển mạng lưới sinh viên y khoa thế giới tại trường...

Giữ vững phong độ học tập, hoạt động Đoàn - Hội ngon lành, thường xuyên có mặt trên từng cây số với các hoạt động cộng đồng là những gì sơ nét nhất về Nguyễn Phú Nhất ở thời điểm hiện tại.

Cô gái 9X xứ dừa chăm nấm như chăm con mọnCô gái 9X xứ dừa chăm nấm như chăm con mọn

Mê ăn nấm và phải là nấm sạch, cô gái 9X Mai Thị Ánh Xuân tìm hiểu, học hỏi và mày mò khởi nghiệp với trại trồng nấm sạch Xuân Mai ở ấp Phước Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên