Phóng to |
“À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa bay lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. À ơi, em lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em...”
Khi Tùng Dương cất lên đoạn điệp khúc trong tác phẩm Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, nhiều khán giả lặng đi. Dường như không có cách xử lý nào hoàn hảo hơn thế. Khi lựa chọn bài hát này, Trần Tiến đã nói trước với Dương: “Sẽ gặp khó khăn đấy vì ca từ mộc mạc quá...”.
Lớn lên ở Hà Nội, nhưng trong hầu hết ca khúc Tùng Dương hát, người nghe đều thấy thấp thoáng hình ảnh thôn quê bình dị. Ôi quê tôi (của Lê Minh Sơn) là ca khúc khởi đầu cho sự thành công của Dương. Bài hát này đòi hỏi người hát có kỹ thuật cao, biết “phiêu linh” và phải có kiến thức thanh nhạc vững vàng.
Chất quê mùa, dân dã được Tùng Dương thể hiện không chỉ bằng giọng hát mà bằng cả hình thể và nghệ thuật trình diễn.
Dương ít lạm dụng vũ đạo và lựa chọn trang phục khá đơn giản. Tuy nhiên, đó lại là phương pháp truyền cảm xuất sắc.
Ở bài Chạy trốn (của Lê Minh Sơn), vũ đạo “phần trên” của Dương khiến người xem cảm nhận rõ sự kịch tính và siêu thoát... Lối biểu diễn của Tùng Dương đối lập hoàn toàn với phong cách sôi động của Kasim Hoàng Vũ.
Khán giả nhận xét Tùng Dương có chất nam tính đặc biệt, được thể hiện không phải bằng hình thể, hành động mà bằng việc xử lý các cung bậc tình cảm trong bài hát.
Trong một lần tình cờ nghe Tùng Dương hát ca khúc Không thể, có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn quyết định chọn Dương làm giọng nam cho những ca khúc của mình.
“Đối với tôi đó là một sự may mắn lớn. Tôi thích Lê Minh Sơn vì anh ấy luôn có cách nhìn độc đáo, khác biệt. Chẳng hạn bây giờ khi nhìn một cái ly thủy tinh mọi người sẽ nhìn vào mặt đứng của nó còn anh ấy sẽ nhìn từ đáy cốc. Năm 2003 tôi đoạt giải nhất Tiếng hát Hà Nội bằng ca khúc của anh ấy”- Dương tâm sự.
Anh đang theo những ca khúc Lê Minh Sơn sáng tác theo dòng nhạc jazz. Dương thích thú nhạc jazz từ khi mới 15 tuổi. Sau này khi bắt đầu đi hát, nhạc sĩ Trần Hoàn, ông của Dương, đã khuyên Dương nên đi theo một dòng nhạc đích thực thì mới tồn tại lâu dài được.
Dương chọn jazz vì đó là thể loại khiến Dương cảm thấy gắn bó, có thể đánh đổi và hi sinh vì nó. “Tôi biết con đường đi của mình là khá gai góc nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Trong một vườn hoa muôn ngàn sắc, mỗi người sẽ chọn cho mình một bông hoa riêng. Bạn bè tôi có những người đi theo phong cách nhạc trẻ và nhiều người trong số họ đã thành công. Tôi tin con đường của mình đang đi rồi cũng sẽ có ngày đến đích”.
Ngoài những ca khúc của Lê Minh Sơn, Dương có thử sức nhạc phẩm của các nhạc sĩ khác?
- Tôi rất thích nhạc của Ngọc Đại. Tuy nhiên, nếu hát nhạc Ngọc Đại tôi sẽ tiếp cận theo cách của riêng mình. Tôi thích sự phá cách và ghét việc đi theo lối mòn...
Dự định của anh sau “Sao Mai - điểm hẹn”?
- Tôi đang sẵn sàng cho album đầu tay mang tên Chạy trốn (Chạy trốn gồm bảy ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn).
Đặc biệt, trong CD này bài Trăng khuyết sẽ được đệm bởi các nhạc cụ dân tộc pha trộn với nền nhạc giao hưởng.
Có lẽ vào ngày 15-9 tới Chạy trốn sẽ ra mắt khán giả. Ngoài ra, tôi đang chuẩn bị cho tua diễn của nhạc sĩ Ngọc Đại trong tháng chín. Đây là tour diễn qui tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khánh Linh, Thanh Lam...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận