![]() |
Hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: Vĩnh Hà |
Sáng 3-9, thầy trò trường Tiểu học Phước Long A, Q.9 có một lễ khai giảng đặc biệt và đầy cảm xúc trong ngôi trường mới khang trang. Ngôi trường vừa được xây xong trước thềm năm học mới với 30 phòng học, hai phòng vi tính, hai phòng thực hành kỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng nghe nhìn, phòng thể dục đa năng…
![]() |
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lương Thế Vinh, Q.Gò Vấp, TP.HCM tại lễ khai giảng - Ảnh: Trần Hưng |
Niềm vui mới
Vui lắm chứ! Có trường mới, trường mới có một ngày khai giảng có đầy đủ thầy cô và HS toàn trường tề tựu như thế này. Từ nay, thôi không còn cảnh HS học nhiều điểm trường, phải dự lể khai giảng ở những điểm trường mượn. Đó là cảm xúc của thầy cô khi nhìn học trò chạy nhảy tung tăng giữa sân trường. Nhiều năm qua, do thiếu phòng học, HS trường này phải đi học ở nhiều điểm trường khác nhau, thậm chí có lúc học nhờ ở ban điều hành khu phố, nhà văn hóa…
Tại lễ khai giảng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Q. Gò Vấp - TP.HCM), ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Tôi mong các thầy cô giáo sẽ tiếp tục, phát huy đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường thân thiện, để các em học sinh đến trường mỗi ngày là một niềm vui… tiếp tục phát huy thành tích của nhà trường một cách bền vững, sáng tạo và thực hiện tốt hơn nữa sự kết hợp giáo dục với 3 môi trường: nhà trường - gia đình - xã hội trong việc đào tạo nhân cách tốt đẹp cho học sinh”. |
Đây là niềm vui lớn của phụ huynh, thầy cô và cả ngành giáo dục quận 9. Kể từ năm học này, quận 9 không còn tình trạng căng thẳng trường lớp. Cô Lê Thị Minh Loan, trưởng phòng Giáo dục Quận 9 cho biết, với việc xây thêm trường mới, sỉ số HS bậc tiểu học quận này giảm còn xấp xỉ 40 HS/lớp so với năm ngoái đến 48HS/lớp. 98% HS được học 2 buổi/ngày.
Vượt khó
Tại Trường tiểu học Trần Quang Khải - ngôi trường được xem là khó khăn nhất trên địa bàn Q.1 vì thiếu sân chơi, địa thế không thuận lợi, hàng năm tuyển sinh không đủ chỉ tiêu… lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí ấm cúng với hơn 350 HS. Niềm vui như nhân đôi khi đầu năm học này, nhà trường đã đón nhận phòng máy tính đa phương tiện với 30 máy tính và 2 dàn máy chiếu do UBND Q.1 đầu tư xây dựng.
Dù cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, dù đối tượng học sinh đa số thuộc diện nghèo nhưng Trường Trần Quang Khải vẫn đang cố gắng vượt khó hàng ngày. Ông Đinh Thiện Căn - trưởng Phòng GD-ĐT Q.1 khẳng định: “Khó khăn nhiều nhưng chất lượng giáo dục ở Trần Quang Khải không thua các trường khác trên địa bàn quận. Năm nào trường cũng có giáo viên giỏi cấp quận và học sinh giỏi cấp quận”.
Tương tự, thầy và trò Trường tiểu học Chính Nghĩa, Q.5 đã vinh dự nhận cờ thi đua - đơn vị xuất sắc của UBND TP.HCM trong lễ khai giảng năm học 2010-2011. Phòng ốc không đúng qui cách, sân chơi hẹp, lại nằm kế bên một ngôi chùa khiến nhiều phụ huynh ngần ngại khi quyết định cho con vào học. Thế nhưng năm học này, nhiều phụ huynh đã xin bằng được cho con mình vào học - điều này đã gián tiếp thể hiện chất lượng của trường.
Năm nay, Trường chuyên biệt Bình Minh đón thêm 24 HS mới. Lễ khai giảng được tổ chức khá đơn sơ và ấm cúng với hoa, bong bóng bay như những trường tiểu học bình thường khác. Nhưng trong số 194 HS ở đây, rất nhiều em chưa thể hiểu về khái niệm ngày khai giảng. Các em bị nhiều dạng tật khác nhau như khiếm thính, tự kỷ, down, chậm phát triển… vì vậy công việc của giáo viên khá vất vả. Dẫu vậy, khi tiếng trống trường và những bài hát mừng tựu trường vang lên, em nào như cũng muốn đứng dậy nhảy múa, thả bóng bay hoặc chạy lên sân khấu... Đầu năm học này, cô hiệu trưởng Lê Thị Dung khoe một niềm vui mới, đó là những sản phẩm từ lớp dạy nghề cho HS khuyết tật do trường tổ chức với các sản phẩm như móc khóa, ví, dây chuyền… đã được bán tại các ngày lễ hội. Cô Trish Franklin - đại diện Quỹ Loreto đã tài trợ cho các hoạt động xây dựng, học tập của Trường Bình Minh nhiều năm qua, xúc động nói: “Không ngờ các em lớn nhanh đến vậy. Hôm nay đến đây nhìn thấy các em vui vẻ cười đùa tôi rất xúc động. Sắp tới Loreto sẽ trở lại thăm trường và hỗ trợ cho trường nhiều hơn nữa”. |
Hà Nội: năm học mới đã bắt đầu Trường THCS Đống Đa Hà Nội là trường đầu tiên tại Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới sáng 3-9. Đây là ngôi trường có 39 năm tuổi và là một trong những trường đứng đầu khối THCS Hà Nội, với tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao, có công phát hiện, nuôi dưỡng nhiều học sinh giỏi cho thành phố.
Cùng ngày, trường tiểu học Đoàn Kết, Q. Hà Đông, trường THPT Ứng Hòa B và trường THCS Tiến Xuân, Thạch Thất - trường thuộc huyện miền núi khó khăn nhất của Hà Nội cũng tổ chức khai giảng.
Năm học này, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ đưa tài liệu giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội lồng ghép vào các môn học, các hoạt động trong nhà trường nhằm giáo dục thế hệ người Hà Nội mới kế tục truyền thống, nếp sống văn hóa đẹp của Thủ đô. * Đà Nẵng: 200 học sinh đầu tiên trường chất lượng cao dự lễ khai giảng Sáng 3-9, Trường Tiểu học và THCS chất lượng cao Sky-Line (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khai trường, đón 200 em học sinh khóa đầu tiên.
Trường Tiểu học và THCS chất lượng cao Sky-Line được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị thiết bị giảng dạy hiện đại gồm: máy chiếu, phòng vi tính, hệ thống bảng tương tác, phầm mềm soạn giáo án sinh động; phòng học có trang bị hệ thống điều hòa không khí và lò sưởi, báo cháy tự động, camera trực tuyến… Năm học 2010 - 2011, Trường Tiểu học và THCS chất lượng cao Sky-Line có 8 lớp học; trong đó bậc Tiểu học có 6 lớp, bậc THCS có 2 lớp. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận