- Nhưng phải từ một dấu hiệu bất minh nào đó để bà xã ông anh nghi ngờ chuyện quỹ đen chứ? Hay ông anh lỡ lời “nổ” về khả năng chi trả trong cuộc nhậu chăng?
- Cái này nói chính xác là “sếp làm mà... tui chịu” đây! Chẳng qua, dạo này liên tiếp xảy ra mấy vụ siêu trộm. Bọn xấu đột nhập văn phòng các sếp, chôm cả đống tiền. Báo chí nói lui nói tới hoài làm bà xã tui chú ý. Bả liền suy ra vậy là mấy ông này lập quỹ đen nơi công sở. Sếp có thì lính cũng có! Tui dẫu là lính bét vẫn đưa vào diện nghi vấn.
- Mấy vụ trộm vào công sở chôm tiền sếp, bà con bàn tùm lum, đủ góc nhìn. Chuyện của ông bạn cho thấy thêm một vấn đề nữa, đó là ảnh hưởng đến... hạnh phúc gia đình. Tự dưng bây giờ các bà vợ đâm ra nghi ngờ chồng mình lập quỹ đen, mà đã quỹ đen thì thường chi xài cho những việc không đàng hoàng!
- Thiệt tình tui giận mấy sếp hết sức! Tiền mất thì thôi ráng chịu, ôm nỗi đau gặm nhấm một mình đi, la lên làm chi cho ảnh hưởng nhiều người khác. Mấy bữa rày tui “tâm trạng” lắm. Vừa tủi cho phận không có quỹ đen, vừa buồn cho kiếp luôn bị vợ nghi ngờ! Tui chỉ muốn hét to: “Vợ ơi, ngó xuống mà xem. Lương thế này lấy đâu ra quỹ đen!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận