TT - Cách đây ít tuần, Manchester United còn mơ mộng cú ăn ba (gồm Cúp FA, Champions League và Giải ngoại hạng Anh) lần đầu tiên kể từ năm 1999 thì nay đội bóng áo đỏ chỉ còn lại hai.
Giấc mơ đẹp của HLV Alex Ferguson bị cắt ngang nửa chừng bởi trận thua 0-1 ở bán kết Cúp FA trên sân Wembley trước gã hàng xóm ồn ào Manchester City. Trận thua này làm M.U cụt hứng, khiến sau đó họ thi đấu hai trận quan trọng không thành công (bị Newcastle cầm chân 0-0 và thua Arsenal 0-1), giúp Chelsea có cơ hội đuổi sát ở Giải ngoại hạng Anh.
Ông Ferguson đang lo lắng thật sự. Đối thủ mà M.U từng có lúc bỏ xa đến hơn 10 điểm nay đã bắt gần kịp thì mọi chuyện đều có thể xảy ra ở đích đến. Do đó, việc HLV Ferguson tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị trong trận lượt về bán kết với Schalke 04 cũng là chuyện dễ hiểu. Một phần vì hai bàn thắng ở lượt đi đã quá đủ cho M.U, phần còn lại vì Schalke không đủ lực để có thể tạo nên cuộc lật đổ trên sân Old Trafford.
Những lợi thế này khiến ông Ferguson không phải lo lắng nhiều về trận cầu rạng sáng mai, mà hầu như chỉ nghĩ đến trận đấu với Chelsea đêm chủ nhật 8-5.
Tuần lễ này được xem có ý nghĩa quyết định cả mùa bóng đối với M.U. Nó sẽ cho thấy bản lĩnh của M.U, tài xoay xở của HLV Ferguson và khả năng đối chọi với sức ép của những ngôi sao trong đội hình áo đỏ, nhất là khi M.U vừa trải qua giai đoạn hụt hơi. Đó cũng sẽ là tuần lễ mong chờ nhất trong cả mùa của những CĐV áo đỏ, mang lại niềm vui hoặc nỗi buồn cho hàng triệu CĐV M.U trên khắp hành tinh.
Tuần lễ gắn với cuộc đua sít sao đến chức vô địch ngoại hạng Anh giữa M.U và Chelsea cũng khiến những CĐV yêu bóng đá Anh hồi hộp, chờ đợi đến đêm “chung kết” 8-5...
ĐĂNG KHOA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận