20/12/2011 04:04 GMT+7

Tuần lễ Giáng sinh bận rộn

K.B.
K.B.

TT - Trong khi các giải vô địch quốc gia châu Âu khác đã chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông, các cầu thủ chơi bóng ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) lại bước vào tuần lễ Giáng sinh và năm mới căng thẳng với lịch thi đấu dày đặc.

Rạng sáng mai 21-12 (giờ VN) sẽ diễn ra hai trận đấu sớm ở vòng 17 rất đáng xem giữa các đội đang trong cuộc đua giành suất trụ hạng: Wolves - Norwich và Blackburn - Bolton. Hai ngày tiếp theo tám cặp đấu còn lại sẽ diễn ra, trong đó được chờ đợi nhất là trận derby thành London: Tottenham - Chelsea. Đầu tuần tới, Premier League sẽ tiếp tục với các trận ở vòng 18, rồi vòng 19 vào đêm giao thừa Tết dương lịch 2012...

Nhiều trận đấu diễn ra nên có thể có nhiều câu chuyện hay trong và ngoài sân bóng, khơi gợi đề tài để bạn đọc viết bài. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều bài viết tham dự cuộc thi từ các bạn.

Không khí Giáng sinh không chỉ xuất hiện trên sân cỏ Anh mà cả trong bài viết của bạn đọc gửi đến tham dự vòng đấu tuần qua, vì khoảng phân nửa trong tổng số gần 500 bài dự thi đã nhắc đến hình ảnh ông già Noel và cây thông. Bạn đọc Nguyễn Thành Minh (Bình Dương) bình luận rất dí dỏm trận Manchester City thắng Arsenal 1-0: “Nếu biến thành ông già Noel, HLV đội Manchester City (M.C) Mancini chắc chắn sẽ trao món quà đầu tiên cho tiền vệ David Silva (tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Arsenal) vì anh chính là cứu tinh cho “Man xanh” ở những trận đấu lớn”.

Bài đoạt giải nhất tuần qua của tác giả Hà Phương viết về chuyện sử dụng đồng tiền chiêu mộ ngôi sao trong mục tiêu giành danh hiệu ở đội M.C. Đưa ra quan điểm ủng hộ sử dụng đồng tiền chiêu mộ ngôi sao, bạn đọc Hà Phương đã có những dẫn chứng thuyết phục và lập luận rất chặt chẽ. Dưới đây là danh sách 11 bạn đọc trúng giải:

Giải nhất: Vì sao luôn là Manchester City? (Hà Phương), giải nhì: Cú sốc cuộc đời (Ngọc Trinh), giải ba: “Miếng gân gà” Torres (Giáng Sương).

Tám giải khuyến khích: “Thước đo” sự tôn trọng (Phan Hoài), Hội nghị Diên Hồng ở Premier League (Nguyễn Quang Minh Tuấn), Câu chuyện đắc nhân tâm (Lê Thúy An), Thước đo cho đội bóng lớn (Hương Lan), Sự mù quáng của đồng tiền (Lê Bảo Quốc), Bi kịch của “thần đồng” Villas-Boas (Minh Anh), Học cách thất bại (Nguyễn Văn Lộc), Sự tương phản của những con số (Sông La).

Bài dự thi đoạt giải nhất: Vì sao luôn là Manchester City?

Premier League mỗi năm có 20 đội bóng, mỗi đội đều có một phong cách thi đấu riêng, quan điểm riêng. Thế nhưng trong một vài năm gần đây, người ta hướng sự đả kích rất nhiều vào Manchester City (M.C) bởi lý do họ giàu có và bỏ tiền mua nhiều ngôi sao đắt giá.

Khi M.C chiến thắng, người ta bảo chiến thắng ấy “được mua bằng tiền”. Khi M.C thua, người ta hả hê và không tiếc lời mỉa mai họ, điệp khúc “tiền không mua được tất cả” dường như luôn được dành sẵn để xoáy vào nỗi buồn thất bại của CLB. Khi M.C chiêu mộ ngôi sao, người ta bảo họ là “ma cà rồng” đi “hút máu”, “rút ruột” các đội bóng khác... Như thế có khắt khe quá không khi mà M.C cũng làm ăn chân chính trên đồng tiền của chính họ!

Việc tỉ phú Sheikh Mansour dùng tiền biến đội bóng này thành một tập thể hùng mạnh là hợp pháp và không nhiều thì ít xuất phát từ lòng đam mê của ông. Trước đó đã có Roman Abramovic, Florentino Perez... những tỉ phú tham gia lĩnh vực bóng đá. Với những CĐV của Chelsea thì sự xuất hiện của ông chủ người Nga là một sự kiện trọng đại, góp phần không nhỏ giúp Chelsea giành chức vô địch giải ngoại hạng sau 50 năm chờ đợi và tạo nên một thương hiệu Chelsea được nhiều người yêu mến.

Chủ tịch Florentino Perez cũng luôn được ủng hộ ở đội Real Madrid bởi ông từng là người tạo nên “dải thiên hà” lấp lánh, đưa về những ngôi sao sáng giá, trình diễn lối chơi hào hoa và là thần tượng của hàng triệu con tim người hâm mộ. Những con người góp phần phát triển và làm phong phú thế giới bóng đá như thế lẽ nào đáng bị lên án hay sao.

Chắc hẳn những đội bóng nghèo ở Premier League đang rất muốn có một ông chủ giàu có hơn để không còn phải vật lộn với những khó khăn về tài chính và gồng mình cho cuộc chiến trụ hạng. Đúng là đồng tiền không mua được tất cả, không có sức mạnh vạn năng, nhưng sẽ thật sai lầm khi coi thường vai trò của đồng tiền. Trong “Thư gửi mẹ”, cậu học sinh nghèo Nguyễn Trung Hiếu đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay.

Sự lớn mạnh của M.C khiến cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League nóng bỏng và hấp dẫn hơn, vì thế họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng, dù thành công họ có được đến thời điểm này có đóng góp rất lớn của túi tiền khổng lồ mà tỉ phú người Ả Rập bỏ ra.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên